Lại thêm kịch hay ở vụ Lộc Hưng

FB Dương Quốc Chính

17-1-2019

Báo CA TPHCM vừa tiết lộ thêm 1 thông tin có lợi cho người dân. Đó là: Thực ra thời Quốc gia VN (mà báo gọi là Pháp thuộc), thì QGVN và Công giáo cùng sở hữu 3 mảnh đất 2+2,08+2,7=6,8ha.

Sau 75, Bưu điện chỉ quản lý được 2ha, 2,08ha tiếp theo được TP giao đất nhưng không sử dụng mà người dân vẫn trồng rau. Còn lô thứ 3, rộng 2,7ha thì Bưu điện KHÔNG HỀ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT mà người dân vẫn trồng rau, bưu điện cũng không quản lý, sử dụng. Có nghĩa là bưu điện mới chỉ được cấp quyền sử dụng đất 2 lô đầu tiên với diện tích là 2+2,08=4,08ha, có giấy đính kèm.

 

Quyết định 07/QĐ-ĐĐ của Ban Quản lý ruộng đất TPHCM và bản đồ giải thửa khu đất. Ảnh: Báo CATP

Như vậy, CA TP HCM đã tố cáo TP HCM và báo chí CM nhập nhèm lừa dân là bưu điện TP HCM được quyền sử dụng 4,08ha (được hiểu là diện tích khu thứ 2 và thứ 3 đang tranh chấp với người dân. Khu 1 rộng 2ha không có tranh chấp, mình hiểu đó chính là đất của Nha GĐ Viễn thông VNCH).

Nếu khu đất 2,7ha không được TP HCM “giải phóng” theo QĐ 111 (cần văn bản xác nhận giữa TP và Giáo hội), mà Giáo hội (là chủ đất) lại bỏ quyền sở hữu (bỏ thu tô) từ năm 77 và TP cũng không giao cho bưu điện, thì đất đó phải được coi là vô chủ. Tối thiểu thì người dân sử dụng đất đó phải được đối xử khác với người dân ở lô đất 2,08ha (được TP HCM lấy trộm đem giao cho bưu điện).

Thế nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường có CV vào năm 2006 lại nêu: “Từ thực tế quá trình sử dụng đất nêu trên, việc sử dụng đất của các hộ dân để trồng rau là tận dụng phần diện tích đất trống giữa các cột anten để canh tác. Khi Bưu điện TP yêu cầu các hộ dân ngừng canh tác để trả lại mặt bằng thì các hộ dân không đủ điều kiện để được công nhận là người sử dụng đất và không được xem xét giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất với bưu điện.”

Theo thông tin trên, ta thấy khu 2,7ha bưu điện còn không có tư cách tranh chấp với dân. Khu đó là dân tranh chấp với TP thôi, lẽ ra họ phải được cấp sổ đỏ theo luật Đất đai. Tức là CV cũng Bộ TN MT cũng là không chính xác.

Từ những ngày đầu đọc CV TP HCM gửi thanh tra CP, mình đã gạch chân đoạn màu vàng đặt dấu hỏi bên cạnh về 1 khu đất (2,7ha) không được TP giao cho bưu điện. Hôm nay mới hiểu lý do. CV này của TP đã được cố tình soạn 1 cách rối rắm, làm người dân cũng như Thanh tra CP hiểu sai lệch bản chất sự việc.

Xin trân trọng cám ơn CA TP HCM đã tham gia tụt quần UBND TP HCM!

Toàn văn bài báo ở đây: congan.com.vn/tin-chinh/thong-tin-them-ve-nguon-goc-va-qua-trinh-su-dung-dat_68411.html

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng

  2. HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.

    Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

    Nguồn Mạng.

  3. Học Giả: Thái Bá Tân

    Mục đích của cách mạng
    Vô sản và công nông
    Là thông qua bạo lực
    Biến của tư thành công.

    Khi cách mạng thắng lợi,
    Nhanh chóng hoặc từ từ,
    Các quan chức cộng sản
    Biến của công thành tư.

    Cộng sản gây đau khổ
    Cho hàng triệu, triệu người
    Rốt cục để mang lợi
    Cho một số ít người.

    Một sự thật chua xót –
    Các vấn đề của ta,
    Cách này hay cách nọ,
    Từ cộng sản mà ra.

    Nguồn Mạng.

  4. Tôi thường nghe cụm từ “Nhà nước pháp quyền XHCN”, như vậy, CHXHCN Việt Nam là một quốc gia pháp trị. Đã là pháp trị thì có tòa án chiếu theo pháp luật để phân xử sao cho công bằng, phân minh và thấu tình đạt lý giữa hai thể nhân tranh chấp đất đai là dân và nhà cầm quyền. Một khi có án lệnh phân minh, rõ ràng thì các bên tranh chấp phải chấp hành.
    Tôi thấy cưởng chiếm đất đai ở vườn rau Lộc Hưng hoàn toàn bất ngờ, tàn bạo, vô lương tâm,… với xe cạp Kobel, xe ủi,… và với hàng trăm, hàng ngàn CA, dân phòng phá nát nhà cửa tan tành là một hành vi bạo ngược ỷ vào sức mạnh chính quyền để đập phá, cướp bóc tài sản của dân. Cá nhân tôi cảm thấy đau xót còn nhà cầm quyền thì sao ? Thế gian này biến đổi vô thường,”hôm nay lên voi, ngày mai xuống chó” là chuyện hiển nhiên. Những ai làm người dân lâm vào cảnh: tan nát cửa nhà, mất mát của cải,… có nghĩ đến một khi mình không còn quyền lực trong tay thì hậu quả dẫn đến không những cho bản thân mình mà cả con cháu nữa sẽ rùng rợn như thế nào ! Chúa đầy lòng sầu bi, thương xót tội nhân nhưng sự sân nộ của người phàm thì không chứa thương xót hay từ bi.

Leave a Reply to Sóc trăng Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây