Lan man…

FB Mai Quốc Ấn

15-12-2018

Quan sát một tuần nay trên mạng xã hội thấy chỉ có thông tin bóng đá là chủ đạo. Ngoài bóng đá thì có cô Hen Nie gì đó đi thi hoa hậu quốc tế. Chưa biết hôm nay đội tuyển Việt Nam có vô địch AFF Cup không? Cũng không rõ cô Hen Nie gì đó sẽ đứng thứ mấy sau khi kết thúc cuộc thi hoa hậu quốc tế.

Bỗng chợt nhận ra người Việt có quá ít niềm vui chung…

Vui sao nổi khi xung quanh đầy rẫy những thông tin tiêu cực. Nếu không có “bộ lọc tuyên giáo” thì tôi e là các thông tin tiêu cực còn nhiều hơn nữa. Chính tôi khi còn làm báo trong cơ quan nhà nước cũng bị “bộ lọc” ấy cản khá nhiều phóng sự điều tra đến bạn đọc.

Thật ra phóng viên cũng không thể trách bất kỳ Tổng Biên tập hay cán bộ tuyên giáo nào can thiệp. Họ có những nhiệm vụ bắt buộc mang tính hệ thống Đảng. (Nên càng phải khâm phục những người “ít ngoan”, những người “dám xé rào” kiểu như nguyên Bí thư Vĩnh Phúc Kim Ngọc ngày xưa).

Nhưng đó vẫn là sự chờ đợi mang tính phụ thuộc quyền lực cá nhân!

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn là một người nếu bỏ đi chức vị hay Đảng vị. Nếu đã “nhất thể hóa” hai vị trí ấy làm một thì chính danh phải là Chủ tịch nước. Ở vị trí đó, ông Nguyễn Phú Trọng mới chính danh để quán xuyến các vấn đề mang tính thể chế của quốc gia này, ít nhất là về mặt tư pháp.

Thú thật là ban đầu tôi cảm thấy “rất đã” khi ông Trọng “đốt lò”. Đưa những quan tham có thời được coi là bất khả xâm phạm đã vào tù (tới giờ chưa thấy ai bị tử hình) khiến những người dân tuy có cảm giác nghi ngờ về phe nhóm nhưng không thể phủ nhận sự dám làm và làm được của ông Trọng.

Tuy nhiên, cảm giác “rất đã” ấy nhanh chóng mất đi sau vài tháng bởi tôi nhận ra “đốt lò” không xử lý được nguyên nhân tạo nên tham nhũng. Mà là cải cách thể chế, càng gấp càng tốt! Bởi cho đến giờ, có thể nhận ra tất cả các cán bộ dính án tham nhũng đều là Đảng viên.

Đảng viên cũng là người! Là người thì có thể phạm sai lầm! Chính ông Hồ- Đảng viên đầu tiên của Việt Nam- cũng từng thừa nhận sai lầm sau cải cách ruộng đất vào năm 1956.

Trong góc độ cá nhân tôi, chưa có lực lượng nào có thể thay thế Đảng Cộng sản lúc này. Nếu nhìn vào lịch sử số lượng Đảng viên, tính tích lũy quyền lực, hệ thống quân đội, công an hay các phân bố vị trí trong Quốc hội, Chính phủ .v.v… thì thấy được ngay quyền lực Đảng được củng cố ra sao.

Cũng trong góc độ cá nhân, tôi nghĩ Đảng Cộng sản không cần coi “bọn phản động” là nguy cơ lớn. Chưa có một tổ chức nào có hệ tư tưởng và nhất là lực lượng thực tế để thay thế Đảng cầm quyền hiện hữu dẫn dắt đất nước.

Và cũng chẳng có một cá nhân, nhóm cá nhân chống phá nào có thể làm quốc gia này tốn hàng ngàn tỉ, hàng chục ngàn tỉ, hàng trăm ngàn tỉ như những cá nhân quyền lực là Đảng viên. Tôi không hào hứng đợi nghe tin “đốt lò” nữa. Nhưng thực sự rất quan tâm việc ngăn chặn xuất hiện những “khúc củi” tham nhũng bằng hình thức gì?

Những điều này có liên quan gì đến hoa hậu và bóng đá?

Cũng có đôi chút. Quốc gia “vô địch” về hoa hậu là Venezuela đang ngập mặt trong nợ và khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Còn Đông Nam Á vẫn là ao làng của bóng đá thế giới. Indonesia không góp mặt ở trận chung kết tối nay nhưng họ mới là đội duy nhất từng tham dự vòng chung kết World Cup cách đây… 80 năm (1938).

Sau trận chung kết bóng đá hôm nay cứ vui đi. Nhưng nhớ gieo vào suy nghĩ của mình ấy chỉ là vui tạm.

Sau cuộc “đốt lò” thì sẽ là gì? Tôi không đoán được. Nhưng làm ơn đừng là “Bộ chính trị đã kết luận rồi… phải bàn cho ra luật chứ không thể không ra luật.” như bà Kim Ngân nói về Luật Đặc khu. Bà ấy nhớ mình là một Đảng viên nhưng lại quên mình ở vai trò Chủ tịch Quốc hội. Bà Kim Ngân quên luôn là vị trí mà bà ấy ngồi về chính danh là “to” nhất (cơ quan lập pháp).

Có thứ gì từ 1930 (thành lập Đảng) hay từ 1945 (thành lập quốc gia) mà không từ nhân dân mà ra? Nói rộng hơn, lịch sử quốc gia chỉ có thể hình thành từ nhân dân. Nên quyền lực của bất cứ cá nhân nào có được hôm nay cũng chỉ là quyền lực tạm mà thôi!

Ảnh trên mạng
Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. người vn không phải là con “người” vì nếu là con người thì đã bắt chước học hỏi và hành động theo con người phổ quát trên toàn thế giới chứ không phải muốn làm gì thì làm như hiện nay.
    làm ơn đừng so sánh con “người” vn với con nào khác, tội nó.

  2. Đúng ra,tác giả phải cố gắng phân tích sâu hơn nữa để tìm
    ra một giái pháp cho tình thế nan giải của VN.dưới chế độ
    CS.toàn trị thay vì ủng hô gián tiếp sự thống trị hả khắc và
    phản tiến bộ của CsVN.như bài này cho thấy khi khẳng định
    rằng không có lực lượng nào đủ sức thay thế đảng CS.
    Làm sao đủ sức khi chỉ một cá nhân mới nêu ra quan điểm
    khác với đảng là lập tức bị cô lập và nghiền nát thì lấy đâu
    cái lực lượng đó cơ chứ ? Thay vì khẳng định kiểu “vô trách
    nhiệm” như thế thì sao không khẳng định về niềm tin rằng
    sự đoàn kết của tất cả moị thành phần nhân dân mới làm
    nên sức mạnh vô địch để thoát kiếp nô lệ cho giặc Tàu ?

Leave a Reply to Niểng Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây