Tổng bí thư chỉ trích GS Chu Hảo, nói kỉ luật là để ‘cứu muôn người’

VOA

24-11-2018

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội hôm thứ Bảy, chỉ trích điều mà ông nói là “những biểu hiện suy thoái, biến chất” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Ảnh: Reuters

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Bảy nói việc khai trừ Giáo sư Chu Hảo khỏi Đảng là một biện pháp cần thiết để chống lại quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa” gây nguy hại cho an ninh chính trị đất nước, và rằng hình thức kỉ luật này là để “cứu muôn người.”

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuần trước loan báo hình thức kỉ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, vì ông bị cho là có hành vi chống đối, thách thức sau khi được Ủy ban nhắc nhở, kiểm điểm về một kết luận của họ trước đó nói rằng ông đã cho xuất bản một số sách “có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.”

Kết luận đó khơi ra một tuyên bố từ bỏ Đảng của ông vào cuối tháng 10. Ông Chu Hảo, người cũng từng là thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nói rằng tổ chức chính trị mà ông từng là thành viên “không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại.”

Ông Trọng, trong buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội hôm thứ Bảy, chỉ trích điều mà ông nói là “những biểu hiện suy thoái, biến chất” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và kêu gọi chú trọng đến việc giữ gìn an ninh chính trị đất nước “vô cùng hệ trọng.”

“Vừa rồi, trường hợp ông Chu Hảo bị xử lí kỉ luật khai trừ khỏi Đảng, không phải là do tham nhũng, mà quá trình ‘tự diễn biến, tự chuyển hóa’ trong mỗi con người đã biến mình thành con người khác lúc nào không biết, lái hướng chúng ta đi, vô cùng phức tạp,” ông được dẫn lời phát biểu.

“Bây giờ có tình trạng, về cơ bản là tốt, nhưng không phải không có người cậy mình có ít chút công lao (như ngày xưa Bác Hồ đã nói), sinh ra kiêu ngạo, muốn nói thì nói, muốn phán gì thì phán, nói trái điều lệ, trái cương lĩnh, trái Hiến pháp, đi tuyên truyền này khác, thế có còn là đảng viên không?”

Tổng bí thư được dẫn lời nói thêm:

“Bất cứ ai suy thoái đều phải giáo dục phải uốn nắn, kỉ luật một vài người để cứu muôn người, để người khác không phạm vào nữa, đừng cậy mình thế này thế nọ, công thần, phê phán hết cái nọ cái kia, suy thoái chính trị nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế.”

Những phát biểu của ông Trọng không gây nhiều ngạc nhiên đối với một nhà lãnh đạo Đảng vốn bị nhiều người phê phán là nặng về giáo điều. Trên mạng xã hội, những phát biểu này nhanh chóng khơi ra nhiều chỉ trích.

“[Tổng bí thư] quên mất nguyên tắc phê bình và tự phê bình rồi sao. Khi có quá nhiều sai lầm và thối nát thì càng phải lên tiếng. Sao lại bắt Đảng viên câm miệng như vậy là trái với quy tắc của Đảng rồi,” một người dùng Facebook tên Ga Xe Phay bình luận dưới một post của trang Nhật ký yêu nước.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói từ 2005 đến 2009, ông Chu Hảo đã xuất bản năm cuốn bị chính quyền cấm phát hành.

Trong một bài viết đăng trên website của Ủy ban giải thích quyết định đề nghị kỉ luật ông Chu Hảo, Ủy ban đưa ra một số ví dụ như cuốn “Karl Marx” của Peter Singer bị nói là có những “nhận xét sai lầm về học thuật, phủ định những nội dung tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa Marx.” Hay cuốn “Ông Sáu Dân trong lòng dân” cho thấy nhà xuất bản có “dấu hiệu khuynh hướng tập hợp những bài viết về những người có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm ‘gợi ý,’ ‘gợi mở’ một hướng đi khác, cách nhìn khác không có lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước.”

Trong một bức thư ngỏ gửi cho ông Trọng, một nhóm 81 học giả và các nhà nghiên cứu từ 10 quốc gia đã lên tiếng ủng hộ ông Chu Hảo và bày tỏ lo ngại về việc nhà chức trách Việt Nam ngăn cấm xuất bản những tác phẩm học thuật mà họ nói là “nền tảng của nghiên cứu và tư duy hiện đại trong ngành khoa học xã hội và nhân văn.”

“Là các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi bác bỏ bất kì khẳng định nào cho rằng những tác phẩm này là mối đe dọa cho sự phát triển ổn định hoặc hòa bình của Việt Nam,” họ viết.

Hưởng ứng trào lưu thoái Đảng sau quyết định từ bỏ đảng của ông Chu Hảo, hàng chục đảng viên kì cựu khác cũng tuyên bố từ bỏ Đảng trong tháng qua.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. “suy thoái chính trị nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế.”

    Finalfookingly, bác Tổng bí chủ nhận ra 1 điều vô cùng quan trọng nhưng dễ bị bỏ qua này .

    “Kỷ luật một người để cứu muôn người” nghe hổng vô chút nào bác Tổng bí chủ ui! Nghe giống chia phe uýnh lộn wá xá lun . “Muôn người” ở đây là lính của anh Đoàn Minh Huấn “Để kinh tế tư bẩn trở thành một động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế” trên tạp kỹ Cộng Sản ? Nhắc lợi 1 trong những yếu tố nhận diện “tự chuyển biến”, “tự diễn biến”

    “phủ định tính khoa học, tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để chuyển sang sùng bái, tin theo các luận điểm tư sản, sai trái, phản động”

    Cổ động cho đường lối tư sản, tư bẩn có phải là “tự chuyển biến, tự diễn biến” không ạ ? Đàng này ô Chu Hảo xuất bản 1 cuốn sách to đùng không ai đọc, ô Nguyễn Đình Cống phải tóm tắt . Bản tóm tắt của ổng cho thấy ổng đọc nhưng chả hiểu con mịa gì hết . Trong khi báo Đảng đăng những bài “sùng bái, tin theo các luận điểm tư sản”, đã vậy, còn nói “chiều hướng tư bẩn” là xu thế tất yếu của thế giới, nên wtf vietnam can đu ? Dẹp Mác, dẹp Bác Hồ mà cúc cung đi theo tư bẩn thui . Đăng những bài cổ động không công cho tư bẩn, anh Võ Văn Thưởng lên kế hoạch cho các địa phương tăng cường mua & đọc báo Đảng!!! Nếu phản quantitize mức độ gây tai hại, Võ Văn Thưởng & Đoàn Minh Huấn phá Đảng hiệu nghiệm hơn Gs Chu Hảo .

    Kíu muôn người của bác Tổng là nuôi một bầy chuột cống bằng cách xử tử 1 con chuột ít gây nguy hiểm cho cái bình nhất . Hổng ai tâm phục khẩu phục hết .

    Nếu bác Tổng bí chủ thật sự nhận ra “suy thoái chính trị nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế.” bác phải chấn chỉnh lại đám tuyên giáo . Nhìn chúng nó băm vằm, phản bội lại chủ nghĩa Mác & lý tưởng Cộng Sản của Bác Hồ, thằng phản động như tớ cũng muốn (thôi, chứ chưa) rơi lệ . Kỷ luật ông Chu Hảo giống như chém đứa nào phản động rành rành, còn những đứa phản bội bằng hành động nhưng nói năng lễ phép thưa gửi thì “cứu lấy”. Ai mà tin bác Tổng bí chủ ui .

  2. TBT Trong Lu biet ro viec “phai len tieng tru diet GS Chu Hao” nhu vay la RAT HEN HA va DON MAT ( vi khong cho nguoi bi buoc toi duoc phan bien ). Nhung phai lam vi de DAN MAT cac dang vien khac trong tinh hinh QUA THOI NAT va CAU XE NHAU TRANH GIANH QUYEN LOI cua noi bo DCSVN hien nay.

  3. Đúng đến chính xác câu nói của Trọng lú là kỷ luật Chu Hảo để
    “cứu muôn người” bởi vì 1 chu Hảo chẳng là cái gì cả trong khi
    phải cứu 1 tỷ 300 triệu thần dân quan thầy Tàu cộng,chứ cứu
    muôn người thì đã nhằm nhò gì đâu nhé !

  4. Thưa ông Trọng, suy thoái chính trị thì chỉ có những ông quan CS sợ, họ sợ vì mất chức, mất quyền và tiền, còn suy thoái kinh tế thì người dân bị thiệt vì họ bị mất tất cả. Làm sao một người có học hàm GS mà lại nói thiếu nhận thức như vậy

  5. Tốt nghiệp khoa văn Tổng hợp hẳn hoi mà khi phó tổng thống Mỹ Joe Biden lẩy Kiều thì chỉ biết há mồm ra cười, cái thứ học vấn ấy làm sao mà so được với Chu Hảo nói riêng và với các trí thức khác nói chung. Ục nhau là phải!

  6. – Đầu đảng “Suy thoái chính trị còn nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế’, và phải “kỷ luật vài người để ‘cứu muôn người”.
    – Trọng nói đúng, “suy thoái chính trị còn nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế”, nhưng còn cái suy thoái nguy hiểm nhất là suy thoái về đạo đức, nó không nhắc tới vì đảng của nó luôn có cái “đạo đức của kẻ cướp”: giữ chặt quyền thống trị đất nước, bắt nhân dân VN phải làm nô lệ cho chúng.
    – Việc Đầu đảng khai trừ GS Chu Hảo cũng là đúng.
    Nhưng còn bảo “để cứu muôn người” là đã lú lẫn, hoàn toàn mê muội.
    Chính xác, là “để cứu những con lợn”: phải cẩn thận, không lại mất cái máng lợn mà Đảng cướp dành cho!

    • “Suy thoái chính trị còn nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế’ – Hoàn toàn chính xác, không lú, không lẫn tí ti nào.
      Suy thoái kinh tế: bất quá 90 triệu con dân húp cháo; ăn mày.
      Suy thoái chính trị: mất mẹ nó cái đảng cướp của ông, ông chỉ còn chui ống đồng (nếu thoát) ông chỉ còn húp cháo lú (nếu chít – ăn để quên quá khứ trước khi đầu thai) Củ lá, cả lú muôn năm !!!

Leave a Reply to Khách Quan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây