Lời oán trách của một chị…

Lò Văn Củi

21-11-2018

Ông Hai Xích lô nói gọn nhẹ:

– Chúc mừng ông Thầy Giáo nghen ông Thầy!

Bà con cô bác cùng chúc mừng theo. Chị Tư Sồn bưng ly cà phê ra, nói:

– Dạ, không có hoa hòe hoa sói chi, con tặng ông Thầy ly cà phê thôi.

Ông Thầy uống rồi gật gù:

– Cảm ơn ông Hai, cảm ơn bà con cô bác một thể. Cảm ơn Tư! Ly cà phê sữa đá hột gà đặc biệt này bổ dài dài à. Vậy thôi là đủ vui rồi!

Chú Ba Xây dựng nói:

– Sáng nay ra đường thấy vui vui, bông hoa tươi làm cho trời tươi sáng, đẹp lên, các Thầy Cô giáo và học trò cũng vậy, cũng đẹp hơn và vui vẻ hơn.

Bỏ qua những màu mè, nhưng giả tạo và những lời hứa muôn trùng tốt đẹp của chính quyền, của lãnh đạo dành cho Thầy Cô, dành cho ngành Giáo dục, cũng như những lùm xùm của ngành với “tư lịnh” Nhạ ngọng ngịu, thì cũng nên có một ngày như vầy để biết ơn công lao của những người “đưa đò”.

Bà con cô bác đồng tình lắm. Anh Năm Ba gác tiếp lời:

– Dạ, đúng quá đi chứ. Có quá chừng ngày kỷ niệm, không có ngày này thì Thầy Cô sẽ buồn thấu ruột.

Anh Bảy Cà khịa búng tay cái chóc:

– Anh Sáu nói đúng chóc. Bữa qua nghe cô gái kia còn oán trách sao không có ngày của mình, của các loại như mình.

Anh Sáu Nhặt hỏi:

– Cô gái làm nghề gì mà không có ngày của cổ?

– Dạ, làm… đĩ.

Anh Sáu trố mắt:

– Lời oán trách của một chị… đĩ? Đĩ là cái nghề bị dồn vào bước đường cùng, có bao nhiêu người đâu nè.

Chú Tám Thinh bật ra tiếng:

– Hà rầm chị đĩ bây giờ chứ ít hả bây. Nước ta… xuất khẩu chị đĩ luôn á chứ. Rồi đâu phải chỉ các chị đĩ, bây giờ cán bộ, lãnh đạo của chế độ này điếm đàng có khác chi là chị đĩ, còn hơn gấp bao nhiêu lần nữa đó. Chị đĩ dù sao cũng bán cái vốn tự có của mình, và còn có lòng tự trọng, chứ các cán bộ, các lãnh đạo họ cướp đất của dân đem bán, tham lam, tàn độc, mưu mô, xảo trá… thì khỏi nói.

Cô Tám Ve chai gật gật:

– Cán bộ bây giờ tham nhũng từ nhỏ cho tới lớn, từ hạng ruồi cho tới chóp bu, chúng ăn không từ thứ gì của dân, bất chấp tất cả, tới c. cũng ăn luôn. Vậy nên có hai ngày này, ngày cán bộ tham nhũng và đĩ – điếm đàng.

Bà con cô bác cười rần rần và đồng tình với cô Tám, cần có hai ngày này, để bà con cúng, lạy các quan chức, như lạy cô hồn, các đảng.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Có ngày ấy đấy, “International Sex Workers’ Day” là ngày 2. tháng 6
    Vì VN có ngày 2. tháng 9 rồi nên họ không cần ngày ấy nữa.

Leave a Reply to Nacdanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây