Có phải yêu nước, thương dân, nhưng không yêu đảng, là phản động?

Mạc Văn Trang

31-10-2018

Mấy hôm nay, sau khi UBKLTW Đảng CSVN (gọi tắt là Đảng) tuyên bố kỷ luật đối với đảng viên Chu Hảo – một nhà khoa học, một trí thức có uy tín, nên một số người mến mộ ông, phản ứng bằng cách tự tuyên bố ra khỏi Đảng. Xét về các mối quan hệ trong xã hội ngày nay, việc bị đảng chính trị kỷ luật hay ra khỏi đảng đó, chỉ là về quan hệ CHÍNH TRỊ. Các mối quan hệ KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, QUYỀN CÔNG DÂN… không vì thế mà bị xâm hại.

Thời kỳ chính trị hóa mọi mối quan hệ xã hội, thì khi bị Đảng khai trừ, bạn bè, hàng xóm xa lánh; gia đình có khi tan nát, vợ bỏ chồng, con thì bảo, “ông không phải bố tôi”; cơ quan đuổi việc; các quyền công dân bị xâm hại nghiêm trọng… Thời kỳ mông muội đó qua rồi! Ngày nay, dân ta không ai có thể chịu được tình trạng ấy nữa.

Vậy mà đám dư luận viên (DLV) và lực lượng “K47”, số lượng đông đảo cỡ nào không biết, cứ xúm vào đấu tố, suy diễn tùy tiện, quy chụp cho GS Chu Hảo và những người bỏ Đảng là “phản động”, “phản dân, hại nước”…
Họ chả có tri thức, chả biết lập luận có căn cứ; chỉ biết “suy bụng ta ra bụng người”, quy mọi hành động là vì “đớp”, vì “tiền”, vì “xúi giục”, “bị mua chuộc”, tưởng ai cũng cũng như họ và họ tự cho mình cái quyền văng tục, chửi bậy hết sức thô bỉ để nhục mạ người khác. Họ tiếp tục dùng các phương thức mạt hạng như đấu tố, quy chụp trong CCRĐ và Nhân văn Giai phẩm hồi giữa thế kỷ XX. Xin hỏi Đảng:

1. Đảng trọng dụng lực lượng DLV, tốn tiền thuế của dân nuôi hạng người này, để phục dựng lại những những sai lầm tăm tối, hận thù chia rẽ xã hội như CCRĐ và Nhân Văn Giai phẩm sao?

2. Đảng chỉ gồm hơn 3 triểu đảng viên, còn 90 triệu người dân ngoài Đảng, nhiều người trong đó “yêu nước, nhưng không yêu Đảng”, họ là “phản động hết sao?

3. Các Việt kiều “Yêu nước những không yêu Đảng” có là “phản động” không? “Phản động” sao ra sức kêu gọi họ gửi kiều hối và về xây dựng quê hương?

4. Những người nước ngoài muốn hợp tác làm ăn với Việt Nam, họ yêu quý nhân dân và đất nước Việt Nam, nhưng “ghét cộng sản” thì có hợp tác với họ không?

Trả lời những câu hỏi này thì Đảng hiểu rằng sử dụng đám DLV hạ đẳng kia chỉ là “gậy đập lưng ông”; tin dùng họ để họ trở thành nhóm quy chiếu, biểu hiện bản chất của Đảng chăng?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Tất cả các lũ lợn độc tài “chuyên chính vô sản” trên thế giới (không riêng đảng Lợn CSVN) năng quy chụp cho người dân cái mũ “phản động”, là … đúng như quy luật tự nhiên, như đinh luật III Newton về “lực” và “phản lực”:
    – “Khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này có cùng độ lớn, cùng phương, ngược chiều và điểm đặt vào hai vật khác nhau” .
    Cho nên, khi các Lợn độc tài CS tác động vào người dân, bắt họ phải tung hô, phục tùng chúng, mà ngưòi dân không tuân theo, tưởng chừng như chỉ là sự “bất hợp tác” với chúng, nhưng không phải, lũ Lợn cảm thấy có một “lực” d0ập vào mặt chúng, làm chúng vô cùng đau đớn, mất thể diện, “uy tín” của chúng rớt chìm vào đống phân lợn của chính chúng. Chúng phải gọi người dân là “phản động” – để cho chúng trừng trị. “Phản động” là chính danh, có nó, cũng là nhờ … tác động của lũ Lợn!

  2. Theo 1 trong những định nghĩa về phản động của Bác Hồ thì không thích chủ nghĩa xã hội là phản động . Đảng Cộng Sản quan niệm Tổ quốc là Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa . Yêu nước mà không yêu chủ nghĩa xã hội, theo Bác Hồ, đích thị là phản động . Không yêu Đảng thời Bác Hồ thì chắc chắn là phản động vì thời Bác Hồ, Đảng Cộng Sản thực sự là lực lượng duy nhất có thể đưa dân tộc đi lên con đường chủ nghĩa xã hội . Đảng Cộng Sản thời nay phản bội lại lý tưởng Cộng Sản của Bác Hồ nên yêu Đảng thời này mới, theo Bác Hồ, đích thị là phản động .

  3. “Vậy mà đám dư luận viên (DLV) và lực lượng “K47”, số lượng đông đảo cỡ nào không biết, cứ xúm vào đấu tố, suy diễn tùy tiện, quy chụp cho GS Chu Hảo và những người bỏ Đảng là “phản động”, “phản dân, hại nước”…
    Họ chả có tri thức, chả biết lập luận có căn cứ; chỉ biết “suy bụng ta ra bụng người”, quy mọi hành động là vì “đớp”, vì “tiền”, vì “xúi giục”, “bị mua chuộc”, tưởng ai cũng cũng như họ và họ tự cho mình cái quyền văng tục, chửi bậy hết sức thô bỉ để nhục mạ người khác. ” (Mạc văn Trang)

    Thì cũng chỉ là họ học tập và làm theo, y như quý các nhà trí thức việt cộng, lão thành trí thức cộng sản VNDCCH, lão thành cách mạng…, từng, từ Hà nội đỏ, chẳng cần biết đúng sai, cứ đều một dọng lưỡi gỗ, bằng cái ngôn từ vô giáo dục của việt cộng Minh/Lê Chiêu Thống thế kỷ 20/việt gian nguyễn ái quốc 1946, gọi người VNCH, giáo sư , sinh viên, nhà văn, nhà báo VNCH.., là “nguỵ” & “tư sản mại bản bóc lột” & “tay sai đế quốc mỹ” …

Leave a Reply to Nacdanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây