Văn tế Quang Chủ tịch

Trần Vinh

28-9-2018

Hỡi ơi!
Tên ông là Quang nhưng gánh đứt giữa đường
Để lại muôn vàn tình thương
Lẫn nụ cười hể hả (!)
(Của bọn nào thì nhân dân VN nhìn rõ cả
Cho dù bề trên chả bao giờ chịu hé miệng nói ra).

Nhớ linh xưa côi cút làm ăn, không tham quyền chức
Bắt đom đóm làm đèn, chăm chỉ học hành, toét cả mắt ra.
Phấn đấu mấy chục năm trời mới lên đến Ba Đình
Và được đảng ban cho cái ghế chủ tịt.

Vậy mà bọn độc mồm độc miệng đúng là đồ kít
Bảo là ông khai gian năm sinh tháng đẻ là cớ làm sao?
Không không, đúng là anh nhưng được cha mẹ sinh ra kém thằng em ba tuổi.
Đó là hiện tượng hi hữu như đầu b. chỉ có ở Vịt Lam
Chứ khai gian thì ăn cái gì mà ham, ông nhỉ?
Nhưng chả hiểu tại làm sao mà trời bắt ông mang bệnh nan y
(Có kẻ độc mồm độc miệng tung tin là ông bị các đồng chí
Biếu cho một liều thuốc độc “made in China” cơ đấy.
Thật giả thế nào thì xem tới hồi sau nhân dân sẽ thấy).
Vì buồn lòng nên ông sang tận chùa Ấn Độ để cầu xin
Nhưng chả hiểu vì sao mà Phật Thích Ca cũng khoanh tay đứng nhìn
Miệng mỉm cười vô cùng khó hiểu

Nhưng Phật không giúp ông thì đã có đảng lấy tiền thuế của dân
Đài thọ cho ông sang Nhật
Mỗi tội các giáo sư bác sĩ đất nước Mặt Trời Mọc lại hay nói thật
Là họ cũng phải giơ tay xin hàng.
Vậy nên ông phải lìa xa thế giới này từ đỉnh cao quyền lực
Chưa kịp làm giàu và chưa được tiếng là sang.

Hỡi ơi!
Bao nhiêu năm chăm chỉ học hành,
Liên minh liên kết, nhóm ta phái nó
Bao nhiêu năm dung dưỡng cho bọn đàn em tha hồ… đánh bạc
Tha hồ đánh đập, bắt giam, đàn áp “thế lực thù địch”
Nên nhà tù ở khắp bắc, trung, nam đang chật ních
Toàn tù nhân lương tâm với dân oan mất đất…
Chứ bọn tội phạm chính tông thì côn an đụng đến làm gì
Vì chúng khôn ngoan biết đưa phong bì
Rất chi là dày …
Biết kính trên nhường dưới, đạo đức sáng tỏ như trăng… vào đêm ba mươi.
Chưa kịp nghỉ hưu, chưa được hưởng tí gì cho đáng con người
Thì đã…

Ôi ôi ôi…
Ông chỉ tính làm chủ tịt một khóa thôi
Chứ đâu có tham lam như gã Đầu Bạc
Ai đời “cổ lai hi” rồi mà chưa chịu “thác”
Cứ bám lấy cái ghế TBT chả chịu nhường ai
Kiểu này là lão ta còn bám ghế dài dài
Cũng có nghĩa là nước VN ta sẽ nhanh chóng
Trở về thời kì đồ đá cũ
Hu hu hu…

Nếu êm đẹp ra thì có ngày ông cũng muốn
Theo mấy thằng đệ sang bên tây an hưởng tuổi già
Vì nghe nói xứ tư bản càng giãy càng thêm khỏe ra
Dân tình hạnh phúc, thọ cao niên chứ chả ai vắn số
Để lại thiên đường An Nam cho các đồng chí cùng một ổ
Để chúng tha hồ đấu đá, sát phạt nhau như những kẻ điên
Mặc kệ cho nhân dân ca thán ưu phiền
Xem tình cảnh nước mình ma lòng thêm ngao ngán
Những tưởng còn đem tài cao, sức khỏe còn sung mãn
Phục vụ cho cái đảng mafia này không bao giờ chán
Vậy mà…ôi thôi thôi!

Vì nghĩa trang Mai Dịch chỉ có 5,9 ha đem chia cho hơn nghìn người là quá ít
Nên ông mới về quê kiếm cho mình có mỗi 6 héc ta
Ở ngay cánh đồng phì nhiêu xã Hành Thiện quê nhà
(Là tài sản toàn dân chứ chả của riêng ai đâu nhé
Bọn thối mồm đừng có mà thì thầm nhỏ to lớn bé).
Đủ để xây lâu đài, cung điện, lăng tẩm nguy nga
Một mình một cõi
Éo phải chung chạ với mấy thằng đồng chí gian tham tận ngoài Hà Nội

Ông chết rồi nhưng đảng của ông quả thật là tham
Đã sai khiến công nhân, xe máy hùng hục lo làm
Đủ cầu cống, mương nước với hệ thống điện đường chiếu sáng.
Hết bao nhiêu tiền thì khỏi lo vì đã có nợ công cáng đáng
Cùng lắm là vỡ nợ như nước bạn Venezuela chứ sợ cóc gì?
Lúc đó thì các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã kịp… phi
Sang phương tây cùng vợ, cùng con, cùng bồ đoàn thê tử…

Về quê nằm trong lăng, chắc là thân ông sẽ không thối rữa
Làm mồi cho giun như thân xác dân đen?
Bởi lăng của ông được chiếu sáng bằng đèn
Nên hồn của ông nhất định sẽ được lên cõi tiên
Chứ không phải bị đày xuống dưới chín tầng địa ngục
Bị đun nấu trong vạc dầu đang sôi sùng sục
Để trả cho những gì mà ông và đảng của ông đã gây ra
Cho nhân dân VN và nước non nhà
Người ta bảo gieo nhân nào thì gặt quả nấy…

Ôi ông ơi!
Nếu kiếp sau còn được tái sinh làm người
Thì ông hãy ăn ở với nước với dân sao cho phải đạo.
Hãy quên đi lũ đồng chí, đồng rận mafia láo nháo
Đang ngang nhiên cai trị nước Nam này
Bằng bộ máy công an sắt máu với nhà tù, dùi cui và còng tay
Thì nhân dân sẽ mãi mãi tôn thờ ông như thờ tiên, thờ Phật
Ôi ôi ôi, thương ông quá ông ơi!

Hu hu hu…Chúc ông sớm lên trời!
Đến với miền Cực Lạc!
Đi gặp Bác Hồ, bác Lenin, bác Stalin và cụ Các Mác!
Để bàn bạc xem nên xây dựng CNXH như thế nào
Vì Liên Xô với Đông Âu họ bỏ mẹ nó rồi là cớ làm sao?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to Dieu B. Bon Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây