Vui, buồn ngày Chủ Nhật: Bài thơ… thịt chó

Lò Văn Củi

16-9-2018

Ông Ba Hưu ngồi buồn hiu. Cũng phải thôi, theo “tư vấn” của bà con cô bác, ông hăm hở về nghiềm ngẫm, nghiên cứu, rồi “biên soạn” được dự án sản xuất bong bóng cho cường quốc bong bóng nước ta liền, hí ha hí hửng trình làng, nhưng bà con cô bác cười rần rật, làm bong bóng bể loạn xạ. Như bị một gáo nước đá lạnh dội vào mặt, ông mới hiểu ra là bị chơi khăm. Anh Bảy Cà khịa an ủi:

– Thôi ông Ba ui, thua keo này ta bày keo khác. Giải xui đi ông Ba.

Ông Ba hỏi:

– Giải bằng cách chi?

Ông Hai Xích lô đưa ra “cao kiến”:

– Đi ăn thịt chó xả xui.

Anh Năm Ba gác vỗ tay cái bốp:

– Có lý lắm ông Hai, ông Ba. Nghe người ta nói ăn thịt xả xui tuyệt vời. Đi ăn đi ăn đi, sắp cấm thịt chó rồi đó, Hà Nội đã lập dự án. Nay mai ăn thịt chó là ăn… lậu à nghen.

Bà con cô bác cười hihi. Anh Sáu Nhặt thắc mắc:

– Nhưng nghe người ta nói ăn thịt chó vào cuối tháng hay đầu tháng gì đó mới xả xui.

Anh Ba Xây dựng phẩy tay:

– Không đâu anh Sáu. Người ta nói ăn thịt chó là xả hết, đầu hay cuối tháng xả xui nhiều hơn thôi. Mà cũng do như vầy nè, đầu hay cuối tháng thường… lãnh lương, rủng rỉnh muốn ăn nên người ta “đẻ” lý do thôi, nhứt là công nhân viên nhà nước.

Anh Bảy Cà khịa cười khặc khặc:

– Anh Năm nói mới sực liên tưởng. Nước ta y như cái cân bàn. Bình thường thì chắc cân bằng. Nhưng đầu tháng hay cuối tháng thấy chao nghiêng, miền Nam mình bị nhấc bỗng lên hơn, cán cân nghiêng về miền Bắc, chắc bởi ở ngoải ăn thịt chó nhiều hơn, nặng bụng nhiều hơn.

Bà con cô bác không nhịn được cười, cười muốn “bung xà rông”. Ông Thầy giáo tiếp tục:

– Nghe có lý bây. Vì vậy mới có mấy cha văn nghệ sĩ cho rằng ăn thịt chó là văn hóa. Nay ta phải thêm ăn thịt chó xả xui văn hóa. Hổng chừng nay mai có “hội viên hội cường quốc thơ” mần bài “Ôi! Vỡ òa đất nước chao chao, nghiêng nghiêng… thịt chó”.

Anh Bảy tiếp nối:

– Bà con mình ghét Ba Tàu, thì cái chi của Tàu cũng chẳng ưa, chẳng thèm ăn cờ Tàu, chơi với Tây thôi, ăn cờ Tây – cầy tơ.

Bà con cô bác lại bung cười rần rần với ông Thầy và anh Bảy. Nhưng rồi giống như tiệc vui nào cũng tàn, lại sầu thảm cho đất nước điêu linh, khi ông Thầy nói:

– Cuối tháng, đầu tháng chao nghiêng hổng bằng như bị chấn động, cán cân nảy bần bật tất thảy ở đầu nào, đó là lúc mấy cha nội quan chức tham nhũng, ăn thè lè cái bụng, nặng kinh khủng đè lên đất nước. Mà nó cứ xảy ra liền hồi, rung chấn liên miên!

Nghe nói tới tham nhũng, mặt bà con tiu nghỉu. Thiệt tình, một ngày Chủ Nhựt muốn được vui cười trọn vẹn cũng hổng được, khi nghĩ tới bọn quan tham, ăn tàn phá hại trên đất nước này.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Muốn giải quyết “vấn đề thịt chó”,chính quyền phải làm những việc sau :
    1/ Kiểm dịch thịt chó chặt chẽ như thịt bò,thịt heo…
    2/ Cải thiện phương pháp giết mổ : phải êm ái,dịu dàng…
    3/ Không được treo thịt toòng teng,lủng lẳng…gây phản cảm
    4/ Đưa từ từ vào sản xuất chó công nghiệp
    5/ Giáo dục trẻ em từ nhỏ không nên ăn thịt chó  (kế hoạch lâu dài)
    Còn ai để chó không chích ngừa,chó thả rông,ỉa bậy…thì bắt phạt,còn chó thì bắt hết cho vào nồi…rựa mận !

Leave a Reply to Tung Nguyen Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây