“Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta!”

Trương Minh Ẩn    

26-08-2018

Tựa bài, tôi mượn từ câu phát biểu của ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nói tại buổi làm việc với huyện Bình Chánh về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và xây dựng, phát triển, quản lý trường mầm non, sáng ngày 13/01/2014.

Ông ta phát biểu câu này vào dịp đầu năm học hàng năm, khi phụ huynh phải thức khuya dậy sớm, phải “vắt giò lên cổ” mà chạy, mà chen lấn, mà leo tường, trèo rào… nói chung là làm bằng mọi cách để có được một chỗ học cho con trẻ. Cho nên, nghe như vậy, một số người lắc đầu chán ngán, mỉa mai cán bộ nước nhà toàn nói khánh tướng, nói không đi đôi với việc làm, nhưng cũng có một số người khắp khởi mừng, hy vọng có đổi thay.

Sự thực thì như thế nào? Có hy vọng được không? Hãy lần xem từ đó tới bây giờ ra sao.

Xin thưa rằng tình trạng trên chẳng có gì thay đổi cả, “Mèo vẫn hoàn mèo”. Xin dẫn vài trường hợp đã xảy ra hàng năm.

Không lâu sau ngày phát biểu, chỉ vài tháng, ông phó giám đốc nhận một cái tát vào miệng mình. Ngày 05/05/2014, vào lúc… giữa đêm, bất chấp bảo vệ ngăn cản, phụ huynh đi đăng ký cho con cháu học mẫu giáo đã leo hàng rào để vào bên trong ùn ùn, tại trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Huế. Cảnh tượng náo loạn và lộn xộn chưa từng có.

Cảnh lộn xộn, chờ đợi, chen lấn tại trường Hoa Mai. Ảnh: Báo Dân Trí

Rồi những năm sau, lần lượt ông ta nhận tiếp những cái tát nữa.

Năm học 2015: Theo lịch trình, trường Mầm non 13, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM sẽ nhận hồ sơ đăng ký học bắt đầu từ 7h ngày 14/07. Nhưng chưa tới 4h sáng đã có phụ huynh đến xếp hàng dài như rồng rắn chờ đợi trước cổng trường. Một số người đứng đầu hàng thì đi từ… tối hôm trước hoặc từ khuya. Có hai vợ chồng cùng đi, để người này chợp mắt một chút thì người kia giữ chỗ.

5h sáng, phụ huynh đã xếp hàng đầy trong sân trường. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Năm học 2016: Trường Mầm non Sơn Ca, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM thông báo sẽ bán hồ sơ đăng ký học từ 13h30 ngày 11/07. Thế nhưng từ tối hôm trước (10/07) đã có nhiều người mang ghế, chiếu, võng “trực chiến” trước cổng trường để chờ xếp hàng.

Nhiều người mang ghế, võng, chiếu vật vạ ngồi chờ sẵn. Ảnh: Báo Tiền Phong

Năm học 2017: Tương tự như những năm học trước, tuy có trễ hơn một chút. Đó là ở trường Mầm non Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, TP.HCM, phụ huynh có mặt từ 2h sáng ngày 03/07 để chờ đợi.

Có mặt từ 2h để chờ đợi. Ảnh: Nguyễn Thành

Năm nay 2018, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một ông sĩ quan hưu trí đã phải vận cả quân phục, kết đầy huy chương trên áo, chen qua cánh cổng hé mở có công an luôn túc trực, để đăng ký cho cháu của mình. Bên ngoài, phụ huynh cũng lố nhố dày đặc chờ đợi.

Như vậy đó, “Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta!” Ơn đảng, ơn chính phủ, đã “chăm lo, chăm lo không ở đâu bằng”, chăm lo theo cái kiểu khánh tướng cho sướng miệng, để tỏ oai của cán bộ nhà nước, vẫn là một sách lược muôn thuở.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Chế độ CS.chỉ có biệt tài duy nhất là “HÔ KHẨU HIỆU” để tuyên truyền
    bịp bợm,chứ còn ngoài ra chẳng có một khả năng nào khác !

Leave a Reply to Khách Quan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây