Tâm tình với những ai còn chưa tỉnh

Trần Thị Hoàng Trúc

21-7-2018

Giờ này bạn vẫn tin, đầy mê muội
“Luật đặc khu, nào có nhắc đến “Tàu”
Sao dân chúng khắp nơi đều giãy nãy
Bạn nhìn đi, đâu ai tuyên bố “Miễn Chai-nà!”

Giờ này bạn vẫn tin, đầy mê muội
“Ta cho thuê thôi, có bán đất bao giờ?”
Bạn không thấy Biển Đông ngay trước mặt
Nào có cho thuê; vẫn bị chiếm như thường?

Giờ này bạn vẫn tin, đầy mê muội
“Mấy chục năm sau họ sẽ trả cho mình!”
Bạn không thấy Hoàng Sa, Trường Sa đảo
Đòi bao nhiêu năm, thế giới cũng bất bình?

Giờ này bạn vẫn tin, đầy mê muội
“Dân ta đông, sao mất nước được mà đùa?”
Vâng, “vé nhập” bọt bèo “năm mươi triệu”
Tỷ “đứa” qua, ai đông hơn nhỉ, bạn mình?

Giờ này bạn vẫn tin và, vô trách nhiệm
“Ta không đòi được, để cháu ta đòi!”
Ồ hay nhỉ, giờ còn thưa bóng giặc
Bạn còn chả dám làm gì, sao bắt cháu bạn hy sinh?

Giờ này bạn vẫn tin và, vô cảm
“Chuyện nước non không phải chuyện của mình”
Vài năm nữa giặc Tàu qua đô hộ
Hãy nghĩ xem, bạn có được yên bình?

Giờ này bạn vẫn tin và “khôn lỏi”
“Ai muốn làm gì, thì cứ làm đi!”
Hãy nghĩ xem ai cũng “khôn” như bạn
Thì cháu con ta “tiêu” hết còn gì?

Giờ này bạn tỉnh ra còn may kịp
Đoàn kết đồng lòng không nhất trí “Luật đặc khu”
Cùng bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ
Để cháu con ta có Tổ quốc mà nhờ!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Bình luận:KHI NÀO LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ:LẤY LẠI HOÀNG SA VÀ TRƯƠNG SA TRỌN VẸN VỀ VỚI LÃNH THỔ VIỆT NAM.THÌ LÚC ẤY HÃY NGHĨ TỚI ĐĂC KHU.CÒN NHƯ BÂY GIỜ THI MỘT NGÀY CŨNG KHÔNG CHO AI THUÊ ĐẶC KHU NÀO CẢ.NGOÀI BIỂN ĐÔNG CÒN CHƯA YÊN.MÀ ĐỊNH RƯỚC GIẶC VÀO TẬN NHÀ SAO.???

  2. Nhiều tác giả khônf biết vô tình hay cố ý xoáy vào 99 năm,đó là điều không
    nên vì nếu 50 năm thì chẳng lẽ vẫn cho giặc Tàu thuê mấy đặc khu toàn là
    hiểm yếu rải đều 3 nơi của nuìc VN.ta hay sao ?
    Đối với giặc Tàu toàn dân ta phải nói KHÔNG đặc khu đặc…đít gi cả !!!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây