Lũ bán nước, quá rõ ràng!

Lò Văn Củi

10-7-2018

Chú Tám Thinh bức xúc đến nỗi bật ra tiếng chửi, hiếm khi thấy chú nổi cơn thịnh nộ như vậy:

– Tổ cha lũ chúng nó, tổ mẹ lũ chúng bây, cái lũ quan chức hèn mạt! Trước giờ bà con cô bác còn nghi ngờ rằng chúng bạt nhược, hèn nhát, bán nước, nay thì hông còn nghi ngờ, nghi vấn gì nữa hết, lũ chúng nó đích thị là lũ bán nước cho Tàu thiệt rồi, quá rõ ràng, chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa!

Anh Sáu Nhặt chưa rõ vụ gì, nên hỏi:

– Xảy ra chuyện gì hả chú Tám?

Chú Tám đáp khi gương mặt vẫn nóng phừng phừng như lửa:

– Ờ… ờ, rõ… rõ ràng… đó. Thôi, tao nóng máu gà quá rồi, hết trả lời được rồi, Bảy bây nói tiếp dùm chú đi, Bảy biết chắc mà.

Anh Bảy Thọt gật đầu:

– Dạ, ý chú là sự vụ ở rạp Rex phải hông?

– Ờ, ờ, nó đó, kể đi, kể cho bà con cô bác tỏ tường đi.

Anh Bảy kể:

– Dạ, là vầy, ngày 6/7, ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy thành Hồ tiếp ông Hoàng Khôn Minh, ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn phái đoàn sang dự hội thảo lý luận giữa hai đảng.

“Đảng ta” tiếp đón “đảng Tàu” tại khách sạn Rex. Tại đây có trưng bày bản đồ nước ta với đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Thế nhưng, tay giám đốc Sở Ngoại vụ thành Hồ là Lê Quang Long, đã yêu cầu nhân viên khách sạn phải dùng một chậu cây lớn để che và tắt đèn gần vị trí đặt tấm bản đồ cho thấy Biển Đông cùng hai quần đảo này.

Nhân viên khách sạn phản đối, không chấp nhận thì bị ông ta khiển trách, rồi ông ta gọi cả ban giám đốc khiển trách, buộc khách sạn sau đó phải thực hiện lịnh của ông ta, trước khi Hoàng Khôn Minh tới nơi.

Ông Thầy giáo nói thêm:

– Nhiều chuyện động trời nhưng hầu hết báo chí nhà nước im lặng như tờ. Như chuyện chánh quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc kêu gọi các tổ chức hay cá nhân đăng ký tham gia phát triển du lịch và xây dựng trên những đảo không người ở tại nơi mà chúng nó gọi là Tam Sa, tức khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền nước ta mà chúng chiếm đóng trái phép.

Văn bản kêu gọi đưa ra khung thời gian thực hiện các dự án đầu tư từ ngắn hạn như nuôi trồng thủy sản là 15 năm, cho tới dài hạn là hoạt động xây dựng cảng biển và xưởng đóng tàu, lên tới 50 năm. Các chuyên gia đánh giá, đây là âm mưu mới của bọn bá quyền Trung Quốc, tìm mọi cách để thôn tính các đảo trên biển Đông, sau khi triển khai vũ khí ra các đảo chiếm đóng.

Trong vụ tiếp đón thì sủa ra rả, sủa như thể bù lại những lúc bị rọ mõm. Nào là: “Trong cuộc gặp, ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng hội thảo Lý Luận giữa đảng CSVN và CSTQ thành công tốt đẹp, đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn đưa mối quan hệ hai nước láng giềng tiếp tục phát triền toàn diện, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước và góp phần vào sự phát triển chung của khu vực”.

Rồi còn: “Việc hai đảng thường xuyên tổng kết lý luận và thực tiễn đổi mới, cải cách mở cửa và trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau là hết sức cần thiết và bổ ích”.

Anh Năm Ba gác nói tiếp:

– Báo chí bù nhìn làm theo lịnh Ban Tuyên giáo tiếp tay tuyên truyền nữa đó chứ. Ngày 5/7 vừa qua, báo in Thanh Niên còn in ở trang 3 lá cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao. Cờ Trung Quốc chỉ 5 sao, cộng 1 sao của Việt Nam mà thành 6 đó mà.

Lá cờ in ở trang 3, báo Thanh Niên, số ra ngày 5/7/2018. Ảnh trên mạng

Ngày trước VTV cũng đã từng đưa tin có lá cờ này, cũng như có lần cho các cháu thiếu nhi cầm lá cờ như vậy phất phới chào đón Tập Cận Bình vào cuối năm 2011. Chắc chúng tuyên truyền để cho dân quen mắt, trước khi chúng sáp nhập thành một thực thể về Tàu luôn. Như lời đồn đoán có thể có thật lắm về mật ước Thành Đô, hay lời nói của ông Nguyễn Văn Linh: “Thà mất nước chứ không thể mất đảng”.

Đến đây thì, bà con cô bác thấy câu chửi của chú Tám quả là quá đúng. Lũ quan tham nhưng hèn mạt, chúng bán nước quá rõ ràng, khó có thể nghĩ khác được.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Lợn hoang đã được giải cứu.
    Còn 19 chó hoang có bị mắc kẹt thì người ta sẽ bơm thêm nước vào để chúng được giải thoát.

  2. Bí thơ thành ủy thành Hồ Nguyễn Thiện Nhân đã từng nói với dân Thủ Thiêm “Tôi tuy nói giọng Bắc, nhưng là người Nam”. Còn lần này Nhân cùng băng đảng, qua hành động của chúng trong khách sạn Rex, chúng nó đã muốn nói với quan thày Tàu Cộng rằng:
    – “Chúng con tuy là người Việt Nam, nhưng chúng con muốn được nói đúng giọng điệu của các thày, đúng theo giọng Bắc Kinh!”.
    Thằng Hoàng Khôn Minh, ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc, cực kỳ hài lòng, nâng ly:
    – “Hảo lớ, hảo, hảo!!! Hai Đảng CS chúng ta sẽ tăng cường trao đổi lý luận… nhưng thật ra cũng không cao siêu gì đâu, hầy à, để nắm được quyền thống trị đất nước, ngoài việc phải hợp tác toàn diện với TQ, các con chỉ cần nhớ: Phải Lừa bịp, lừa bịp nhiều hơn nữa. Có thế thôi! Hảo! Hảo!”

  3. Không còn 1 từ nào trong từ điễn phong phú của VN. đủ để mô tả cho hành động phản quốc nhục nhã cho ông nguyễn ác thú bí thư thành hồ ,tôi chắc rằng ngay cả thân sinh ông cũng thấy sĩ nhục và hổ thẹn khi có 1 đứa con như ông .chủ quyền quốc gia bị chà đạp phỉ báng .các ông đả lộ rõ là dân mất gốc vong bản .ngày nào còn lũ phản dân hại nước nầy thì ngày đó dân VN còn chịu nhiều tai ương .phãi đưa tất cả lũ chúng nó trở vào hang pắc pó mà bó trong hang

Leave a Reply to Phanhung Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây