Biếm: Sức khỏe của thủ tướng nguy kịch!

JB nguyễn Hữu Vinh

7-7-2018

Theo một nguồn tin khá thông thạo từ văn phòng Thủ tướng, sức khỏe của Thủ tướng chính phủ không được tốt. Gần đây, Thủ tướng thường lên những cơn động kinh và mê sảng.

Theo Ủy ban bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp cho biết, thần kinh của Thủ tướng không ổn định. Thỉnh thoảng Thủ tướng lại những cơn như bị ngáo đá, hiện tượng này càng ngày càng diễn ra với nhịp độ tăng lên rõ rệt.

Mới đây, sau khi đi dạy lớp học đặc biệt mà học sinh là chú Cuội từ cung trăng xuống xin thọ giáo, Thủ tướng đã lên cơn mê sảng ngay tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển bền vững 2018, chiều 5/7/2018.

Tại đây, Thủ tướng đã nói nhiều điều mà qua đó, bác sĩ chuyên môn và nhiều người có mặt đã khẳng định: Đó là những lời nói vô thức và học vẹt. Chẳng hạn như các câu nói sau đây:

– Thủ tướng nói: “Việt Nam tuy thu nhập thấp hơn nhiều nước nhưng được đánh giá là quốc gia có Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Câu nói này của Thủ tướng, lần nữa cho chúng ta thấy đất nước ta, nhân dân ta, dân oan ta hết sức may mắn, dù có đói, nhưng vẫn có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng. Do vậy, các nước phồn hoa nhưng là phồn hoa giả tạo, còn chúng ta tuy có nghèo đói, nhưng là nghèo đói thật.

– Thủ tướng cũng nói: “Việt Nam còn đạt được nhiều thành quả trong phát triển con người dựa trên các trụ cột về giáo dục, y tế và chính sách phúc lợi xã hội. Tuổi thọ trung bình tăng lên, đạt khoảng 73,5 tuổi – thuộc nhóm cao của thế giới. Các giá trị văn hóa được giữ gìn, bảo tồn và phát triển hài hòa. Điều kiện sống của người dân, cả vật chất lẫn tinh thần đều có sự thay đổi rõ nét“.

– Thủ tướng nói: “Từ lâu Chính phủ Việt Nam đã đặt sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo vệ môi trường“.

– Thủ tướng nói: “Thời gian qua Việt Nam cũng đã xử lý nghiêm khắc các sự cố gây ô nhiễm môi trường“.

Sau buổi nói chuyện, các bác sĩ đã hội chẩn và xác định Thủ tướng cần chuyển gấp vào Bệnh viện Tâm thần trung ương.

Chúng ta hãy hướng lòng về Thủ tướng – ông già dân tộc.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Bản thân tôi thì nhìn đâu cũng thấy kinh hãi kèm theo lo sợ vì đất nước đang nằm trong tay những quan cách mệnh 4.0 và 9.0 .những ông lão già nua đầu bạc tâm trí bị nhồi sọ giáo điều luôn nói nhãn như động kinh và hoang tưởng .không chỉ ông mà cả mụ chủ tịt cuốc hội .ông tưởng thú rồi cái ông gì trần tiểu quang tất cả đều tâm thần phân liệt và ngáo đá khi họ mở miệng tràn ngập mùi xú uế.như kẻ đả thò tay ký cái animal hay “mình đả lùi lại ngày ký luật đặc ku ,mà chúng nó vẫn cố tình xuống đường bĩu tình ,như vậy có phải là ngoan cố phá hoại nghe lời bọn thù địch phản động hay không “74 tuổi còn nương trên trần gian mấy ngày mà sao làm khổ cả 1 dân tộc .rồi vài tuần nửa đi gặp ông hồ hay ông đồng thì linh hồn sao siêu thoát được phải chịu giam cầm đới đời trong hỏa ngục a tỳ .TÔI CHỈ BIẾT RẰNG cộng sản phải được đưa lên bàn mổ và hỏa táng ,xong đem đổ beton và chôn dưới formosa 49 ngày ,sau đó đưa vào nhà máy nhiệt điện Vĩnh tân nung cho đỏ đúng 100 ngày xong đem xuống nhà máy giấy lee&man cần thơ cho vào bồn xút tẩy rửa giấy cho tan đi .thì họa may mới dứt cái họa côn sản

Leave a Reply to Phunghung Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây