Cựu cán bộ thôn ‘tự thiêu’, kêu oan trong vụ án đất đai

VOA

2-7-2018

Ông Bùi Hữu Tuân tự thiêu bất thành hôm 2/7 tại Hà Nội trong quá trình kêu oan về một vụ án đất đai. Ảnh trên mạng

Một cựu trưởng thôn ở Hà Nội “tự thiêu” trưa hôm 2/7 để kêu oan về một vụ án đất đai. Tin của các báo trong nước cho hay, một số nhân viên công an và người dân đã cố dập lửa, đưa người đàn ông đi cấp cứu trong tình trạng “bị bỏng nặng”.

Ông Bùi Hữu Tuân, 58 tuổi, từng là người đứng đầu của một thôn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông đã thực hiện hành động mang tính tuyệt vọng ngay sau khi bước ra khỏi Trụ sở Tiếp dân Trung ương. Anh Lê, con trai ông, cho VOA biết, ông sẽ phải “đi cải tạo” từ ngày 3/7 theo một bản án mà gia đình ông cho là “oan trái”.

Anh Lê nói về tình trạng của bố anh hiện nay: “Bố tôi vẫn đang cấp cứu, vẫn hôn mê, vẫn đang thở ôxy. Bác sĩ vẫn đang theo dõi. Các bác sĩ bảo tiên lượng xấu. Tôi mong làm sao ông không sao”.

Tin trên một số báo trong nước viết rằng vào năm 2012, ông Tuân và hai phó thôn khác giao gần 1.700 m2 đất cho 20 hộ dân nộp đơn xin đất để làm lăng mộ khi chưa có quyết định của “cấp có thẩm quyền”. Cùng với việc giao đất, 3 ông đã thu của các hộ dân hơn 68 triệu đồng.

Các báo đưa tin rằng Ủy ban Nhân dân Xã Hợp Đồng, đơn vị hành chính quản lý thôn của ông Tuân, khẳng định ông Tuân “đã giao đất trái thẩm quyền” và yêu cầu ông “hoàn trả số tiền đã thu của các hộ”.

Vụ việc không dừng lại ở đó khi công an tiến hành điều tra do có đơn tố cáo từ một người trong thôn. Đến đầu tháng 10/2016, công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Bùi Hữu Tuân về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sang năm 2017, tòa án cấp huyện đã tuyên phạt ông Tuân 5 năm tù, hai vị phó của ông chịu các mức án từ 12 đến 30 tháng tù.

Anh Lê cho VOA biết rằng bố anh đã “kháng cáo và được giảm còn 3 năm tù”, nhưng ông tiếp tục kêu oan vì ông và gia đình “có bằng chứng là cấp xã đã đồng ý về việc giao đất”, song sau đó “họ đã trốn tránh trách nhiệm, đẩy mọi tội lỗi cho ông chịu”.

Anh Lê nói thêm: “Cách đây 1 hay 2 năm có người kiện bố tôi bán đất trái thẩm quyền. Trên xã, địa chính xã gọi điện cho bố tôi bảo là khi công an điều tra thì đừng khai địa chính đi đo. Họ xui bố tôi thế. Có gì trên xã sẽ giải quyết. Bố tôi sẽ không bị làm sao”.

Người con trai của ông Tuân khẳng định, gia đình “vẫn còn giữ các giấy tờ của các cán bộ xã như chủ tịch và phó chủ tịch đồng ý cho ông thu tiền của các hộ xin đất”. Bên cạnh đó, gia đình cũng “lưu lại bản ghi âm các cuộc gọi của địa chính xã”.

Theo lời anh Lê, ông Tuân “rất uất ức” vì “không chỉ bị chủ tịch, phó chủ tịch bỏ rơi” mà còn bị bí thư xã làm báo cáo “sai sự thật”, “đổ vấy mọi sai phạm cho ông”.

Anh cho biết bố anh đến văn phòng tiếp dân vào sáng 2/7 để nộp đơn xin hoãn đi tù với mong muốn tiếp tục có thời gian xin minh oan. Anh Lê cho rằng sau khi nghe cán bộ tiếp dân nói họ chỉ có thể nhận đơn chứ không thể ra quyết định hoãn thi hành án tù, ông Huân đã “nghĩ quẩn” và “tự thiêu”.

Liên quan tới vụ này, trang tin của tờ Kinh tế Đô thị dẫn lời Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hôm 2/7 “yêu cầu Bộ Công an làm rõ vụ việc”.

Theo trang Dân Việt, ông Bình nói rằng cựu Trưởng thôn này “vi phạm pháp luật, bán đất công và bị tòa án hai cấp xét xử”.

Ông cũng nói rằng “thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng đang tập trung giải quyết các vấn đề khiếu kiện, bức xúc kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, không để xảy ra các điểm nóng”.

____

FB Nguyễn Thúy Hạnh

Vì sao ông Bùi Hữu Tuân tự thiêu?

2-7-2018

Ngày mai là ông Tuân phải thi hành án tù 3 năm, (trước đó sơ thẩm ông bị tuyên 5 năm tù). Mặc dù đã kêu oan khắp nơi nhưng tiếng kêu của ông lọt thỏm giữa những quan chức địa phương cố tình bỏ tù ông.

Ông Tuân là người luôn hết lòng với người dân trong thôn nên đã được bầu làm trưởng thôn liền 3 khoá. Khi thôn ông thực hiện dồn điền đổi thửa đã thừa ra một số mảnh đất cao và xấu, người dân muốn xin nó để xây lăng thờ của dòng tộc. Ông Tuân đã nhiệt tình nhận đơn và trình lên xã. Sau đó địa chính xã đo đất chia cho dân.

Một người làng từng bị ông tố cáo tiêu cực vẫn thù ông nên đã kiện việc này, cùng với bí thư xã cũng có mối thù ông vì cho rằng trước đó ông xúi bẩy dân ko bỏ phiếu khiến ông bí thư này bị trượt ghế hội đồng nhân dân, nên vụ việc bị đẩy lên. Khi đưa ra thì địa chính và các bên liên quan nhất định chối việc chính họ đã đo và chia đất, đổ hết cho ông Tuân.

Họ đưa ông ra toà, kết án 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Tuân kháng cáo, phúc thẩm xử kín ông ko cho gia đình và mọi người đến dự, tuyên án ông 3 năm tù giam.

Thấy mình quá oan ức, ông Tuân kêu kiện khắp nơi nhưng đều bị khước từ. Uất ức và cùng quẫn, hôm nay 2/7, một ngày trước khi phải thi hành án, ông Tuân đã tự thiêu ngay trước cổng trụ sở tiếp dân của thanh tra chính phủ.

Hoàn cảnh ông Tuân rất khó khăn, ông có 2 người con thì con lớn đã kết hôn và ra ở riêng, ông đang ở với người con út bị tâm thần.

(Theo lời kể của con trai lớn ông Tuân là cháu Lê, số đt: 01222233866).

Ảnh: FB Nguyễn Thúy Hạnh

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây