Thêm bài và ảnh về dân oan Thủ Thiêm của nhà báo Trương Châu Hữu Danh

FB Trương Châu Hữu Danh

17-5-2018

Cang ơi! Nạn nhân Thủ Thiêm đây. Họ đi ăn xin đó Cang.

Cang ơiNạn nhân Thủ Thiêm đây. Họ đi ăn xin đó cang.Họ đi ăn xin đó hảiHọ đi ăn xin đó quânHọ đi ăn xin đó đuaHọ đi ăn xin đó tàiHọ đi ăn xin đó tâmHọ đi ăn xin đó cư…Họ gây nên tội gì hả? Sao chúng mày ác thế?

Publiée par Trương Châu Hữu Danh sur jeudi 17 mai 2018

Họ đi ăn xin đó Hải
Họ đi ăn xin đó Quân
Họ đi ăn xin đó Đua
Họ đi ăn xin đó Tài
Họ đi ăn xin đó Tâm
Họ đi ăn xin đó Cư…

Họ gây nên tội gì hả? Sao chúng mày ác thế?

***

Lợi dụng quyết định của Thủ tướng chính phủ, Liên đoàn Lao động TPHCM đã vẽ ra cái dự án bất nhân “Nhà ở Công nhân” ngay quận 2.

Nhà đâu không thấy, chỉ thấy giữa Thủ Thiêm hoa lệ là những căn nhà lọt trong lõm bỏm nước cống rãnh vì toàn bộ các hộ dân trong 30.000 đất dự án đang bị cô lập trong suốt 20 năm.

Cụ bà trong ảnh đã chết trong cảnh nhà cửa tồi tàn như thế này.

Họ không đền cho dân nhưng dự án thì đã bán cho một người Đồng Nai.

Ở quận 9 họ cũng vẽ ra một dự án.

***

Như đá ngây ngô

Vì sao cả xóm tạm cư Thủ Thiêm đều cười?

Chứ làm gì bây giờ? Ở riết rồi quen. Ở cùng gián chuột rồi cũng quen…

Như đá ngây ngôVì sao cả xóm tạm cư Thủ Thiêm đều cười?Chứ làm gì bây giờ? Ở riết rồi quen. Ở cùng gián chuột rồi cũng quen…

Publiée par Trương Châu Hữu Danh sur mercredi 16 mai 2018

***

Thưa anh Hải, anh Cang. Đây là thức ăn của bà con Thủ Thiêm đây ạ. Anh có xót không?

Chỉ riêng 12 căn biệt thự của Cityland Riverside có thể đủ mua 300 căn hộ chung cư cho bà con nghèo đấy ạ.

***

Xin hãy coi dân là người!

Thực ra thì người dân Thủ Thiêm cũng đã từng một thời có cơm ăn áo mặc, cũng được học hành. Bây giờ thì họ phải sống dưới đáy xã hội, lay lắt chờ chết để “nhường chỗ cho sự phát triển”.

XIN HÃY COI DÂN LÀ NGƯỜI!Thực ra thì người dân Thủ Thiêm cũng đã từng một thời có cơm ăn áo mặc, cũng được học hành.Bây giờ thì họ phải sống dưới đáy xã hội, lay lắt chờ chết để "nhường chỗ cho sự phát triển"…..Hồi sáng giờ cô lượm ve chai chỗ nào? Cái đống này cỡ bao nhiêu tiền cô?- Trời ơi có vài chục đồng bạc à. Mà bán hết rồi.Cái con cá ở đâu vậy cô?- Người ta bỏ ngoài ruộng. Tui lượm phơi bậy vậy mà. Ruồi quá.Mình làm gì con cá này để ăn?- Phơi vậy thôi chứ tui đâu có ăn. Tui ăn chay.Vậy mình phơi cho ai cô?- Thì gần gần thì choNhà mình đây hả cô? Con nhìn vô được không? Mình ở bao lâu rồi cô?- Ở gần 7 năm rồi. Tháng 11 này là 7 năm. Chú bước vào nhà đi…Cái này là gạo hả cô? Sao mốc hết vậy cô?- Đã lựa mốc ra rồi. Lựa mọt mốc bớt rồi. Của người ta cho… Của dân cho chứ nhà nước không có cho.Đồ đạc trong nhà thì người ta dục ngoài đường, mình lượm về xài bậy…Cô ơi, nhìn mớ gạo cô ăn, con cá cô phơi, con rơi nước mắt.Các bạn comment xin không quá khích. Gia đình mình toàn đảng viên. Xin các bạn đừng chửi nặng lời.Mình cam đoan vẫn còn người tốt.

Publiée par Trương Châu Hữu Danh sur mercredi 16 mai 2018

Hồi sáng giờ cô lượm ve chai chỗ nào? Cái đống này cỡ bao nhiêu tiền cô?
– Trời ơi có vài chục đồng bạc à. Mà bán hết rồi.

Cái con cá ở đâu vậy cô?
– Người ta bỏ ngoài ruộng. Tui lượm phơi bậy vậy mà. Ruồi quá.

Mình làm gì con cá này để ăn?
– Phơi vậy thôi chứ tui đâu có ăn. Tui ăn chay.

Vậy mình phơi cho ai cô?
– Thì gần gần thì cho.

Nhà mình đây hả cô? Con nhìn vô được không? Mình ở bao lâu rồi cô?
– Ở gần 7 năm rồi. Tháng 11 này là 7 năm. Chú bước vào nhà đi…

Cái này là gạo hả cô? Sao mốc hết vậy cô?
– Đã lựa mốc ra rồi. Lựa mọt mốc bớt rồi. Của người ta cho… Của dân cho chứ nhà nước không có cho.

Đồ đạc trong nhà thì người ta dục ngoài đường, mình lượm về xài bậy…

Cô ơi, nhìn mớ gạo cô ăn, con cá cô phơi, con rơi nước mắt.

Các bạn comment xin không quá khích. Gia đình mình toàn đảng viên. Xin các bạn đừng chửi nặng lời. Mình cam đoan vẫn còn người tốt.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

  2. Nếu ai còn một chút con người còn sót lại nhỉn cảnh nầy phải rơi lệ .ko tưởng tượng đây là cuộc sống của con người dưới cái chế độ tươi đẹp xhcn của đãng cộng sản VN từ 1 đô thị nhất nhì đông nam á .nay biến thành bần cùng.các ông nhựt .đua.tài.tìn.năm quân.cang khi cầm bát cơm ăn hay hồng chai bia có bao giờ nghị đền nạn nhân của mình bị cưỡng chế cướp đất sống ra sao .ông trọng ơi tử hình chưa đủ.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây