Anh hùng… rượu

Lò Văn Củi

27-4-2018

– A, thằng Hùng, thằng Hùng phải hông? – Ông Thầy Giáo hỏi.

Anh Hùng đáp:

– Dạ, hắn í, chính hắn.

– Ui cái thằng, bẵng bặt đâu mất tiêu hai ba năm trời nay, giờ mới thấy xuất đầu lộ diện?

– Dạ, con đi làm anh hùng… rơm mà.

Bà con cười hihi. Ông Hai Xích lô nói:

– Thì ra là dìa quê hen. Dìa quê mần ruộng bây giờ cũng ngon lắm chứ bộ.

Anh Hùng khiêm tốn:

– Dạ, cũng tàm tạm.

Anh Bảy Thọt nói và ghẹo chơi luôn:

– Tạm gì mà tạm. Khắm khá lắm đó bà con cô bác, rơm rạ thôi chứ đại gia đó. Nhưng nói thiệt hổng thèm chơi với anh đâu, tui chơi với anh hùng… rượu thôi.

Anh Sáu Nhặt dĩ nhiên là thắc mắc:

– Mới sản sanh ra anh hùng nữa đó đa? Nghe ngộ quá đa.

– Dạ, xã hội mới, nếp sống mới, văn hóa mới, văn hóa xã hội chủ nghĩa nên sản sanh anh hùng mới đó anh.

Anh hùng rượu, có rượu vô thì vụ gì cũng dám làm hết ráo. Vụ nghe qua muốn thấy nổ banh xác, thấy trời thần đất lở cũng hổng từ nè.

– Vụ gì à ghê vậy bây ? – Ông Hai hỏi

– Dạ, vụ tại ao nuôi tôm của ông Huỳnh Văn Ly ở rạch Bà Cần, An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre. Vào ngày 03/04 khi đang vét ao thì ông gặp phải… một trái bom to tổ chảng, trái bom dài 1,5m, đường kính hơn 20 phân, nặng chừng 300 ký lô gram á.

Sau đó ông cắm tấm bảng cấm vì có bom, rồi đi báo cho chánh quyền địa phương.

Bảng cấm tại ao ông Ly. Ảnh: báo Thanh Niên

Từ lúc phát hiện, ông Ly “nhổ neo”, hổng dám ở lại ao nữa. Bà con cô bác cũng sợ trời nắng như đổ lửa thì trái bom nó làm cái bùm thì khổ.

Vậy chớ có một số “anh hùng” chẳng sợ đâu nghen. Hôm qua (26/04) có một nhóm các anh say lên bờ xuống ruộng, thành anh hùng rượu, các ảnh xuống ao, kéo trái bom lên… coi chơi. Mặc cho bà con cô bác hú vía hú tim. May mà chưa có anh hùng nào: “Anh không chết đâu em, anh chỉ về… nhát mẹ con em…”

Bà con cô bác cười hì hì. Anh Bảy tiếp:

– À, lúc ông Ly báo, có Ban chỉ huy quân sự huyện tới, dòm dòm ngó ngó rồi… dìa và báo cho Quân khu 9 xin ý kiến xử lý, nhưng gần một tháng, quả bom vẫn nằm nguyên dưới ao, bà con sợ nắng nóng, bom phát nổ, nên đã xả nước ngập ao, cho nó mát để không phải nổ.

Chú Tám Thinh không nhịn được:

– Chắc các đồng chí ta đang… bận chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, phỏng… ý lộn giải phóng miền Nam.

Bà con cô bác phải xài chữ bótay.com. Anh Năm Ba gác vỗ tay cái bét:

– Các anh hùng rượu, anh hùng bia, nói chung là anh hùng ma men này cũng gan lỳ lắm nè.

– Có nữa sao? Có vụ khác nữa sao? – Bà con cô bác hỏi dồn.

– Dạ có, mà quá chừng luôn. Đó là các anh hùng ma men quan chức ở Đắk Nông. Đi ăn nhậu đã đời thì gan lỳ, “anh hùng” lắm nên ký sổ ở quán nhậu rồi hổng thèm trả. Báo hại người ta mần ăn khó khăn, đòi hoài chẳng xong muốn phá sản. Các ảnh nhậu chịu sơ sơ chừng… 400 triệu đồng chớ mấy. Có anh lỳ tới 10 năm, chắc muốn làm anh hùng… xù, xù nợ.

Các “anh hùng được vinh danh đầu bảng” với số nợ đây, mới chỉ có ở quán bà Đinh Thị Đông, chủ quán nhậu Đông Phương thôi à nha: UBND xã Đắk Drô 17,6 triệu, UBND xã Tân Thành 34 triệu, UBND xã Nam Xuân 40 triệu, UBND thị trấn Đắk Mâm 73 triệu, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 15 triệu, Phòng Kinh tế – Hạ tầng 23 triệu, và ngay cả “đệ tử của đảng” là Huyện đoàn cũng chẳng kém mặt các đàn anh, ghi nợ 28 triệu…

Hóa đơn ghi nợ của các “anh hùng”. Ảnh: báo Người Lao Động

Ông Thầy giáo lắc đầu:

– Ui, anh hùng ma men quan chức thì đầy, khắp cả nước. Nói mới nhớ tới vụ hồi năm 2015, quan chức xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau, nhậu ghi sổ rồi chây ỳ làm ông chủ quán Thanh Phong phải xách một can… can rượu tới năn hỉ ha? Còn khuya á bà con cô bác, ổng xách 2 can… xăng, mỗi can 1 lít, tới hù đốt ủy ban luôn.

Úi trời! Bà con cô bác không thể nhịn được cười, cười rần rần và lại xài bótay.com.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây