Lời nguyền truyền kiếp

Lò Văn Củi

29-3-2018

Ông Hai xích lô nhíu mày:

– Mệt ghê nghen Sáu, cái mặt lại bí xị như cái bánh bao chiều, lại cả đống thắc mắc nữa sao?

– Dạ… mà thôi, thắc mắc hoài bà con cô bác trả lời đừ người. Bữa nay con hỏi một câu thôi. Tại sao đất nước mình nghèo hoài, hổng ‘hóa rồng’, ‘hóa hổ’ vậy?

– Vụ này lớn hà, chắc để ông Thầy giáo giải đáp đi. Vậy nghen ông Thầy.

Ông Thầy chặc chặc lưỡi chút rồi cũng đáp:

– Dạ, bị vướng lời nguyền ông Hai ơi.

– Lời nguyền?

– Dạ, phải. Lời nguyền của các lãnh đạo chóp bu í mà.

Từ rất lâu lãnh đạo gộc nào lên cũng nói nhiều lời như cầu nguyện, nhưng hổng hiểu ăn mắm ăn muối thế nào mà toàn trở thành lời nguyền, nguyền rủa, trở thành bùa chú, bùa mê trấn yểm, dày đọa dân tình. Những lời nguyền truyền kiếp.

Như vừa rồi, ngày 25/03 ông thủ tướng Phúc nói chuyện tại buổi vinh danh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2017. Ông ta nói, các bạn trẻ cần phải tiên phong, bản lãnh, nhiệt huyết, vượt qua khó khăn, có hoài bão, đam mê sáng tạo, cống hiến, đem tài năng phục vụ nhân dân phục vụ đất nước, cần vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa để góp phần đưa đất nước tiến nhanh, tiến xa, tiến vững chắc hơn nữa trên đường trở thành con hổ, con rồng của thế giới.

Nay mai đất ta lại thành con… giun con trùng, con cù lần chứ hổng chơi. Bao nhiêu ông đi trước đã từng nói đại khái giống như vậy rồi, rồi bây giờ thấy cảnh đó, đất nước nghèo nàn, hổng có lấy một sáng kiến, một phát minh đóng góp cho nhân loại, tuổi trẻ tài năng du học ở lại nước ngoài luôn chứ chẳng chịu dìa… Còn tiến xa chắc tới tận… sao hỏa, nơi chưa có gì hết trơn á.

Bà con cô bác thấy đúng lắm. Những câu nói rập khuôn khẩu hiệu cứ được mạnh miệng thốt ra mà chẳng có hiệu quả nào.

Anh Bảy Thọt đấm tay vô lòng bàn tay mình:

– Ông Thầy nói quả là chính xác. Đâu phải mới nói đây đâu, từ xưa lắc rồi, từ thời ông Hồ Chí Minh đã từng kỳ vọng rồi: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn công lao học tập của các cháu”.

Các ông sau này cứ theo ông thầy vĩ đại của mình.  Cuối cùng toàn thấy… trớt quớt.

Anh Năm Ba gác gật đầu:

– Kỳ vọng ở lớp trẻ, cho nên đầu tư cho giáo dục là trách nhiệm hàng đầu. Nhưng tội cái nói chứ không làm. Đầu tư như thế này đây, kể sơ hai vụ mới nhứt: Như  ‘Ngồi trong lớp học mà… run – ngồi học mà sợ phòng học nó… sập. Hay như đã sập rồi, trước vụ này một chút, ngày 20/03, sập trần ở trường Trần Nhân Tông, khiến một số học sinh phải đi cấp cứu.

Và lãnh đạo ngành giáo dục thì được phép làm kinh tế, lo làm giàu thôi chứ lo gì nữa. Phát kiến làm kinh tế… học đường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cũng xin kể vài vụ gần đây: Ban Giám hiệu Trường THPT Hoàng Diệu (TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) đã chia nhau số tiền rất lớn từ khoản hoa hồng bán đồng phục, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn học sinh’ (Thanh Niên, ngày 26/3/3018); ‘Thanh tra trường mầm non, phát hiện hiệu trưởng chiếm hơn 188 triệu(Tuổi Trẻ, ngày 27/3/2018);Bắt hiệu trưởng ‘ăn chặn’ tiền lương, nhận 300 triệu chạy việc(Zing, ngày 28/03/2018).

Chú Tám Thinh bậc ra:

– Chuyện nói một đường làm một nẻo là chung hết, hổng riêng gì giáo dục đâu. Như chống ngập thì… nước nổi mênh mông, bởi: Ban quản lý dự án chống ngập nước phải nộp lại gần 1,5 tỉ đồng’ – “…Qua thanh tra, Thanh tra TP phát hiện hàng loạt sai sót xảy ra tại BQL dự án xây dựng công trình thuộc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, điển hình như tham mưu, thực hiện chưa đúng quy định về quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án; chưa thực hiện việc trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tư vấn hồ sơ mời thầu, giám sát thi công công trình các dự án; có thiếu sót trong vai trò là đơn vị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công…” (Thanh Niên, ngày 27/03/2018).

Tướng tá chống ma túy, chống cờ bạc thì buôn lậu ma túy, bảo kê, uýnh bài bạc. Kiểm lâm thì đốn gỗ, buôn lậu gỗ…

Chú Tám nói tời đây thì bà con cô bác ngán ngẫm, chẳng còn thốt ra lời gì nữa. Nơi đâu cũng có lời nguyền. Chỉ còn cầu nguyện sao cho không còn lời nguyền mà thôi.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “ Ru mãi ngàn năm …Ru mãi ngàn năm cả nước lên đồng. Một bài ca tuyên huấn ru trên ngàn năm. Trên tìm củi tươi, dáng ai lo gầy. Nên mãi tru thêm ngàn năm…”- Sorry, Trịnh nhạc sĩ –
    Bài này Khánh Ly hát rất tuyệt ! Mà bọn …‘Khánh tận’, ‘Khánh kiệt’ của Tuyên huấn TW ngày nay cũng ‘tru mãi’ rất tuyệt ! Hè hè !

    Vậng ! “… các bạn trẻ cần phải tiên phong, bản lãnh, nhiệt huyết, vượt qua khó khăn, có hoài bão, đam mê sáng tạo, cống hiến, đem tài năng phục vụ nhân dân phục vụ đất nước, cần vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa để góp phần đưa đất nước tiến nhanh, tiến xa, tiến vững chắc hơn nữa trên đường trở thành con hổ, con rồng của thế giới…” …Nếu ‘may mà thành công’ thì : “ Xong rồi, tránh ra một bên ! Để lũ con ‘tinh hoa và hạnh phúc của dân’ vào lột da ‘con hổ’, xẻ thịt’con rồng’ tha hồ thụ hưởng, kiếm chác ! Nếu có ‘bức xúc’ đòi lên tiếng là … 88, 79, 258 chúng sẽ đến thăm hỏi các ‘bạn trẻ tiên phong’ ngay đấy !”

    Về Giáo dục XHCN , trong bản tin sáng 26 -03-2018 , Marx ghẻ mỗ từng có ‘đề nghị nhỏ’ : Môi trường gọi là ‘Học đường XHCN” hiện nay đã trở nên quá mức độc hại đối với con trẻ ! Vậy có nên đưa con đến trường là để chúng “ Học hành cho nên người….rừng” nữa không ? – Đưa đến một đứa con, nhiều khả năng sẽ nhận về một thành viên ‘Giặc Cờ đỏ” hung hỗn ác độc, trống rỗng vô dụng …Thế nào là tốt nhất cho con mình và gia đình mình ?

    Qúy phụ huynh học sinh ngày nay, nên tự quyết định, tự chịu Nhân-Quả thôi. Trăm năm nữa ,cũng chẳng có ai giải quyết giùm cả đâu, chớ nên chờ đợi hay hy vọng !

Leave a Reply to Marx ghẻ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây