1979

FB Nguyễn Tiến Tường

17-2-2018

Hình ảnh nữ tù binh VN được TQ chuyền cho nhau. Nguồn: báo TQ

Cho đến tận bây giờ, khi người Việt chuyền nhau những bông hoa sim tím nhỏ để nhắc nhớ quá khứ. Tại TQ, họ chuyền nhau hình ảnh được cho là nữ tù binh Việt Nam. Nếu là thật, thì không cần nói thêm sự đê tiện của họ. Không cần kể thêm đòn thù tàn khốc họ dành cho phụ nữ trong cuộc chiến biên giới 1979.

Dù cho tấm ảnh là thật hay không. Khi chúng ta nhắc về chiến tranh với sự uất hận, buồn bã. Bọn họ nhắc về như những thành quả, những thành quả man rợ. Họ phơi bộ mặt cho nhân loại thấy một dân tộc hung bạo, phi nghĩa.

Dân tộc ấy, nổi tiếng thế giới về một lịch sử chiến tranh tàn độc. Với những đòn thù, những thủ đoạn kinh khủng, một nền văn minh bạo tàn.

Dân tộc nham hiểm ấy, xua quân đánh “người anh em” VN với một trong những lý do là để thao quân. Biến xương máu người Việt thành quân xanh và đất nước nhỏ bé hơn thành thao trường.

30 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn người Việt nằm xuống, những con số có thể xung đột nhau nhưng có một điểm chung, đa phần đã bị giặc Tàu sát hại trên đường tháo chạy khỏi cuộc chiến bỉ hổ.

Chừng ấy, đủ để hiểu về một dân tộc cuồng nộ, khát máu. Cho đến ngày hôm nay, điều đó vẫn hiển hiện trong sự trâng tráo của họ khi nhìn về quá khứ.

Với dã tâm của người phương Bắc, vĩnh viễn không có hoà bình. Sự tàn ác và thủ đoạn sẽ được kế thừa. Họ hoặc im lặng, hoặc xướng tụng trên sự căm phần đau thương của người Việt và thách thức nhân loại yêu chuộng hoà bình. Không phải chúng ta, họ mới là bên không muốn khép lại hận thù.

Nó nhắc nhớ chúng ta không được phép lãng quên gì cả. Những bông hoa sim nhỏ bé ấy có thể xoè nở để vỗ về ký ức đau thương nhưng sẵn sàng đâm gai Thát Sát hướng về phương Bắc. Muôn đời như thế!

Chúng ta không được phép lãng quên. Vì nếu quên, lịch sử sẽ trở thành của họ. Máu của chúng ta, sẽ thành của họ.

Ai lãng quên và ngăn cản ký ức, kẻ ấy cũng là giặc!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Đúng ! Giặc, chính là bọn CS Hà Nội. Chúng nó đã quyết khỏa lấp bằng bất cứ giá nào sự thật lịch sử về cuộc xâm lược của bọn Cs đàn anh TQ . Chúng đã trắng trợn bán từng phần đất liền, biển đảo của cha ông ta để lại. Vậy thì, hiện nay chúng đã và đang hiện nguyên hình là kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm nhất của nhân dân ta, đất nước ta. Chúng là bước cản đáng sợ, đáng ghê tởm nhất cho sự đi lên của đất nước ta, dân tộc ta. Vậy thì, lật đổ chúng phải trở thành nhiệm vụ cấp bách số một của toàn thể nhân dân ta ở hải ngoại và quốc nội. Không sớm tiêu diệt được tận gốc bọn Cs Hà Nội thì đại họa mất nước vào tay Tầu cộng là nhỡn tiền và không thể tránh khỏi.

Leave a Reply to Đinh Thắng Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây