Khó quá: Tư cách gì?

FB Chu Mộng Long

1-11-2017

Trước tiên hoan hô tinh thần quyết liệt của Ban Tổ chức trung ương với dự án sàng lọc, loại bỏ những đảng viên không đủ tư cách. Nhưng thực lòng tôi không hiểu “tư cách đảng viên” là dựa vào tiêu chuẩn nào?

Nếu chỉ dựa vào kết quả chống tham nhũng thì trong một đồng chí bị lộ có cả ngàn đồng chí chưa hoặc khó bị lộ, biết đâu mà sàng lọc? Tôi đọc Marx – Engels, chỉ thấy rõ nhất khi Engels phê phán những tên cộng sản giả hiệu, cơ hội trong Quốc tế cộng sản 2. Engels nói: “Có thẻ đảng chưa phải đã là người cộng sản”.

Truy ngược lại thì rành rành từ trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Marx – Engels xác định: người cộng sản thuộc giai cấp vô sản hoặc đứng trên lập trường lợi ích của giai cấp vô sản. Có nghĩa là, người cộng sản có thể thuộc giai cấp khác, như Engels xuất thân từ giai cấp tư sản chẳng hạn, nhưng sẵn sàng từ bỏ lợi ích tư hữu của mình để đấu tranh phục vụ cho giai cấp vô sản.
Căn cứ vào tư cách ấy, nếu sàng lọc thẳng thắn, quyết liệt để đưa ra khỏi Đảng, tôi nghĩ… không còn ai đâu ạ.

Không tin thì cứ truy cứu từ bảng kê khai tài sản của từng đảng viên mà xem? Dù đó là tài sản có được từ buôn chổi đót, lá chít hay nuôi gà, nuôi heo… cũng là tư hữu. Trong khi người cộng sản, theo chủ nghĩa Marx, phải là con người của chế độ công hữu! Hay là các quan biện luận, rằng thì là khối tài sản đó là của cha mẹ, vợ con, anh chị em chứ không phải của mình?

Nên nhớ, Marx nhấn mạnh: “Tư hữu luôn là kẻ thù của cách mạng vô sản”. Cho nên, biện luận như vậy vẫn mất tư cách. Bởi người cộng sản đâu chỉ là vô sản mà còn là người đấu tranh giai cấp không khoan nhượng với châm ngôn về đạo đức “tước đoạt kẻ đã tước đoạt mình”.

Theo Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, kẻ tư hữu chỉ có thể là kẻ đã tước đoạt sức lao động của người vô sản, dù kẻ đó là cha mẹ, anh chị em, vợ con của mình. Vậy thì chỉ còn cách thử thách để làm rõ tư cách người cộng sản.

Những ai sở hữu tài sản dù lớn dù nhỏ, dù của cha mẹ, vợ con, anh chị em đều phải tự giác tước đoạt hoặc chịu sự tước đoạt tài sản để thực hiện công hữu. Điều này đã từng làm như thời hợp tác xã đã làm đấy!

Làm được không? Nếu không làm được thì chủ nghĩa Marx không còn là chủ nghĩa Marx và Đảng Cộng sản không còn là Đảng Cộng sản nữa!

Riêng cá nhân tôi tự khai tôi đang tư hữu. Là bởi thấy các đảng viên ai cũng tư hữu nên tôi cũng phải lo tư hữu để không bị chết đói. Nếu làm đúng như chủ nghĩa Marx, dù tôi không là đảng viên nhưng cũng sẽ tự giác tước đoạt mình luôn để tiên phong thực hiện lý tưởng cộng sản.

Thật đấy!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tôi chúc mừng sự thành công ( giàu có ) của những đảng viên cộng sản vì sự giàu có của họ là chứng minh tốt nhất cho chúng ta thấy ( đó là một hiện thực không thể chối cãi ) mà (họ) thực hiện bao năm nay đã có kết quả tốt đẹp Rất nhiều người dân đã biết quyền được (giàu có)của (họ) và tự đứng một mình nhìn (ngao ngán) cho việc làm giàu của họ -HAY THAY-GIỎI THAY (hổng biết tui có quyền sao y và cải biên đoạn văn trên của fb NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ không ta ? )

  2. “Là bởi thấy các đảng viên ai cũng tư hữu nên tôi cũng phải lo tư hữu để không bị chết đói”

    Thấy mọi đảng viên khác phá Đảng, đã không can ngăn còn nhào vô phá Đảng nhân danh cái bao tử … Hết nói nổi cái ông đảng viên này!

    Nên truy ai là người chủ xướng cho phép đảng viên, không những tư hĩu mà còn bóc lột nữa . Đem câu sấu (những) tên đảng viên thóai hóa đó .

Leave a Reply to anomynous Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây