Thư gửi anh Nhạ – về cái gọi là Đại học ứng dụng

FB Chu Mộng Long

10-10-2017

Phát ngôn “ấn tượng” của Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Zing

Không biết anh hay là ai chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo đại học, sau đại học phải chuyển đổi sang ứng dụng đồng loạt.

Đọc “sứ mệnh”, “tầm nhìn” trong chiến lược của nhiều trường, tôi đều thấy ghi cụm từ “đại học ứng dụng”. Và mất mấy cuộc họp tôi phải cãi rát cổ về cách hiểu 2 chữ “ứng dụng” này.

Nghe nói anh còn đe nếu không chuyển đổi chương trình anh sẽ không phê duyệt ngành đào tạo. Còn chuyển đổi sang ứng dụng thì anh sẽ cho mở đào tạo cao học đến các tỉnh, huyện (như mở đại học tại chức vậy)?

Chuyển đổi sang ứng dụng bằng cách nào? Nhiều người hiểu chương trình phải cắt toàn bộ phần lý thuyết, tức khoa học cơ bản, chỉ còn thực hành. Có người còn hiểu, các chuyên đề cao học thuộc ngành sư phạm thì phải bám sách giáo khoa, chỉ dạy lại sách giáo khoa?
Tôi nghe mà kinh hãi cho tư duy học thuật kiểu ấy.

Khoa học ứng dụng nào không dựa trên lý thuyết hay khoa học cơ bản? Đến một bài toán tiểu học cũng phải có phần lý thuyết rồi mới thực hành, trừ phi mấy bà ở chợ đếm tiền bằng cách thối lui.

Hay anh định biến trường đại học thành cái chợ đếm tiền không cần lý thuyết?
Ở nền giáo dục này, vì lý thuyết hay khoa học cơ bản yếu kém mà người thực hành như anh mù cầm gậy, xóa hẳn lý thuyết đi để mù hóa toàn diện hay sao?

Ngành sư phạm chỉ bám vào sách giáo khoa để giải bài tập hay phương pháp dạy học thôi ư? Tức là tất cả các chuyên ngành đều quy hết về giáo học pháp? Mà xin lỗi, giáo học pháp cũng cần có lý thuyết hay khoa học cơ bản chứ đâu phải cầm tay chỉ việc như anh nông dân dạy con cầm cày?

Trên thế giới, trường nào mạnh khoa học cơ bản thì mới mạnh về ứng dụng. Dạy lý thuyết là cung cấp chìa khóa tri thức để ứng dụng một cách sáng tạo chứ có khoa học nào phi lý thuyết? Tất nhiên, tôi chỉ nói đến lý thuyết mới cần cập nhật thường xuyên, không nói đến loại lý thuyết tầm phào, lỗi thời, phi thực tế cần cắt bỏ.

Nếu không phải anh chỉ đạo chiến lược đổi mới giáo dục kiểu này mà do mấy ông cấp dưới nghĩ ra hay hiểu sai thì anh hãy lên tiếng đi. Xóa mù bao nhiêu năm rồi vẫn chưa xong, đừng để mù thêm anh ạ!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Đại học nào không tạo ra cơm áo gạo tiền thì vứt đi. Ý ông bộ trưởng giáo dục muốn vậy chắc? Thế thì anh hai lúa làm ra tàu ngầm tốt hơn nhiều so với anh giáo đang giảng dạy Cơ học, Động lực học. Anh nông dân sẽ tốt hơn anh giáo đang giảng dạy di truyền học, anh thợ tiện có ích hơn anh giáo đang giảng dạy Hình học. Ý ông bộ trưởng muốn thế, phải không? Ừ thì trong chốn dân dã người ta vẫn nói “Đạo hàm, Tích phân” ích gì cho cuộc sống. Đúng ý ông bộ trưởng quá xá rồi.
    Ông cứ làm bộ trưởng tiếp vài năm nữa, ông sẽ thấy dân nước Cam Bú Chia cởi trên đầu con cháu Lạc Long Quân và bà Âu cơ.

  2. Thằng vô học này có cái “l..n” mà nó còn nói sai thì thì BT trưởng gì nó.
    Chỉ là một thằng tay sai cho ngoại bang mà thôi.

Leave a Reply to Dân Chơi Cầu Muối Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây