Tuổi trẻ Việt Nam cần thức tỉnh trước khi quá muộn!

Đặng Phước

4-9-2017

Hàng trăm bạn trẻ VN xếp hàng đón sao Hàn, anh Yesung hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Zing

Hằng ngày, cập nhật tin tức qua các kênh khác nhau, nếu quan sát một cách tổng thể, chúng ta có thể nhận định rằng, giới trẻ VN ngày nay có một bộ phận không ít sống buông thả, thực dụng, thích hưởng thụ, thiếu hoài bão, lý tưởng. Có lẽ nhiều bạn cho rằng nhận định trên là chủ quan hồ đồ? Xin các bạn hãy bình tâm quan sát.

Theo dõi các phương tiện truyền thông thời gian qua, mặc dù chưa có một cơ quan nghiên cứu xã hội nào đưa ra con số thống kê cụ thể, tuy nhiên chúng ta bắt gặp từng ngày, từng giờ trên đường phố, trong quán bar hay thông qua tiện ích livestream trên Facebook, cho thấy có nhiều bạn gái đua đòi, thích ăn chơi nên sẵn sàn đổi tình lấy tiền.

Chưa có thời nào mà các dịch vụ “vui vẻ chút thôi” nhiều như thời này. Càng ngày xuất hiện càng nhiều các trang mạng xã hội khoe thân, cò mồi để được các “anh” đại gia bao ăn chơi, lấy tiền xài. Dịch vụ tour “du lịch chân dài” ngày mỗi phát đạt, các cơ quan chức năng khó kiểm soát được, làm đau lòng giới phụ huynh đến nỗi nhiều gia đình phải đưa con gái mình vào chế độ theo dõi đặc biệt.

Có một điều thật lạ, bạn trẻ bây giờ có nhiều hành động kỳ quặc như là ăn mặc không giống ai, hở trên, rách dưới, khoe hình xăm kỳ dị, chu môi, dẫu mỏ, khóc như cha chết khi được gặp các sao Hàn Quốc hoặc khi đội bóng nhà thua cuộc nhưng lại vô cảm với đồng bào mình, khi ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm, gây thiệt hại nhân mạng hoặc thờ ơ với tình hình bế tắc của đất nước khi nợ công ngày mỗi tăng cao, môi trường sống bị tàn phá nặng nề, sự giả dối có mặt khắp nơi, mà gần đây nhất là vụ công ty dược VN Pharma nhập thuốc giả đem bán cho bệnh nhân ung thư. Thử hỏi có được bao nhiêu bạn trẻ lên tiếng phản đối việc này?

Các bạn trẻ là tương lai của đất nước nhưng khi đến trường thì thụ động trong học tập, ngại độc lập tìm hiểu sâu một vấn đề, không dám phản biện với thầy cô giáo bởi tâm lý mặc định “giáo viên luôn luôn đúng” mà không biết rằng giáo viên cũng chỉ là con người chứ không phải là thánh, mặc khác hiện ngành giáo dục tuyển đội ngũ sư phạm trong năm 2017 chỉ có 12.5 điểm, sau này ra trường có trình độ như thế nào thì không cần nói ra chúng ta cũng đủ biết. Vì thế, tôi chân thành khuyên các bạn trẻ, chúng ta chỉ nên chấp nhận chân lý khoa học chứ đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào người làm khoa học.

Những bạn trẻ đã tốt nghiệp các trường đào tạo, hiện đang công tác ở các công ty tư nhân thì đỡ hơn, nhưng nếu công tác tại các cơ quan nhà nước thì luôn với tâm thế “cúc cung tận tụy” với sếp bề trên, luôn tin tưởng và vâng lời sếp một cách mù quáng. Quan sát kỹ có thể thấy những bạn này luôn khom lưng, khúm núm với cấp trên và thường trực trên môi hai từ “vâng, dạ” khi nhận lệnh của sếp. Với cách làm việc thụ động như thế nên các bạn trẻ ngại tìm tòi sáng tạo, thiếu tư duy phản biện xã hội, các kỹ năng sống không được rèn luyện đầy đủ, nên thường lúng túng khi xử lý tình huống gặp phải, nếu phải tác nghiệp độc lập.

Từ những hạn chế trên, khi tham gia xã hội với tư cách công dân, các bạn khó làm chủ tình huống, lúng túng khi được yêu cầu tương tác theo nhóm…. Do vậy, thường mơ hồ trong việc xác định quyền lợi và nghĩa vụ công dân, thiếu tự tin bản thân nên khó phân biệt đúng sai. Từ những yếu kém đó, dẫn đến tâm lý hèn nhát, vô cảm khi bản thân bị bắt nạt hoặc thấy người thân bạn bè bị kẻ khác bắt nạt một cách vô lý.

Điều tai hại nhất là nhiều bạn không đặt mục tiêu vì lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, mà lòng đầy ích kỷ, tham lam “vinh thân phì gia”, sẵn sàng tập hợp thành nhóm lợi ích để mưu cầu lợi ích cá nhân. Đó là điều chúng ta cần phải lên án.

Những thói hư, tật xấu trên phải được thay đổi từ nhận thức đến hành động mới mong làm cho xã hội VN chuyển biến tích cực, cùng chung tay xây dựng nước ta trở nên cường thịnh, tránh bị lệ thuộc ngoại bang đặc biệt là nguy cơ mất nước, bị Trung Quốc bắt làm nô lệ.

Tương lai đất nước này, dân tộc này trong tay các bạn trẻ, thành hay bại cũng do nhận thức của các bạn ngay ngày hôm nay. Đừng để hổ thẹn với các quốc gia láng giềng và với tổ tiên của chúng ta.

Chúng tôi, lớp người đã từng bị làm cho hèn nhát, mù quáng, nay có chút trải nghiệm, muốn bày tỏ tâm can cùng các bạn trẻ. Hy vọng các bạn đã cố gắng học tập tốt, thì phải trau dồi hơn nữa.

Bạn nào lỡ vấp ngã hãy dũng cảm đứng lên rũ bỏ quá khứ để làm lại từ đầu nhằm hướng đến tương lai. Mong rằng, tương lai các bạn sẽ trở thành những người tốt, có ích cho xã hội.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Cái gì cũng có Đảng lo rồi,ví dụ như lo vơ vét,lo đục khoét,lo nhồi sọ thế hệ trẻ,lo tuyên truyền dối trá,lo đàn áp nhân dân,lo quỳ gối cho Tàu sai khiến,lo nghĩ ra cách tận thu thuế trên mọi lĩnh vwcj để trả nợ,để lo nuôi mấy triệu cán bộ,mấy trăm tướng tá,mấy triệu quân chủ yếu đi làm kinh tế cho cấp trên đóng vào túi,vào nhà băng,lo tìm cách giải tỏa chia lô bán nền,bán đất,bán núi,bán biển,bán tài nguyên cho nước ngoài.Nghĩa là lo đến khi nào không còn gì để lo được nữa thì cứ để đó có dân đi cày về đóng thuế lo là huề cả làng coi như Đảng đã lo xong hết rồi chỉ còn nwowcs dâng hết cho ngoại bang là coi như Đảng đã hoàn thành sứ mệnh của mình và sang nước ngoài,sang Tàu ở hết là coi như Thánh gióng đã về trời là xong,có chi dân ôm trọn gói là xong.Đúng là khốn nạn hơn khốn kiếp cho đất nước,dân tộc này đang phải chịu sống trong xiềng xích,lao tù cs man rợ này!

  2. Tôi không chút mải mai nghi ngờ gì về thế hệ trẻ hôm nay ! 60-70% họ thật sự gần như mù màu với chính trị và hiện tình đất nước ! mà các con tôi và vợ tôi là 1 điển hình ,bây giờ khi đi làm về họ chỉ nghĩ đến ăn cái gì hay chơi ở đâu có sự kiện gì mới thời trang nào hot ,nên bán nhà mua căn hộ ở đâu cho sang trọng và tiện nghi . chính phủ đả có chủ trương ” để cho đảng lo ” và họ đả ( quan ngại sâu sắc ) để chống lại bom đạn, hỏa tiển và 18.000 tàu cá của ngư dân trung hán đang đánh cướp sản vật của ngư dân chúng ta ngay trong lãnh thổ VN ,trong khi đó họ đang bận giao 3 đặc khu cho tàu chệt làm tô giới 99 năm ,và không quên đưa bọn DLV đến giáo xứ Thọ Hòa của cha Duy Tân để quậy phá nhằm gây chú ý dư luận ,tôi không cho rằng họ chỉ quan ngại bình thường như cả ngàn lần trung chệt gây hấn ,mà ĐÂY CÓ LẺ LÀ 1 CHỦ TRƯƠNG ,90 triệu đồng bào và đảng viên cả nước đang làm gì ở đâu ! hay các quan chức còn đang thu vén những phi vụ cuối cùng ,như bà kim tiến hay như trịnh xuân thanh ,ocean bank ,hay các thanh tra biệt phủ ,mãi mà không ra được kết luận ,nó đả nát be bét thê thảm không thể nát hơn nửa ,trong bộ máy hiện nay có còn ai xem cái đảng nầy ra cái gì ! vì đối với quan chức nằm trong chăn họ hiểu hết < chẳng làm gì nhau cả ngay khi có kêu án tù ! thì cũng là tù cha tù có số má ," CÓ THẾ MỚI ĐAU " họ đau không ! không ? họ nhục không ? không ? họ làm gì có sĩ diện mà đau mà nhục khi dollar là sức mạnh vạn năng ,( nói quấy nói quá chúng nghe ầm ầm ) đối với quan chức ngày nay đó là kim chỉ nam không phải là bản điều lệ hay nội qui của đảng ,ngay đến bây giờ mà vẫn còn những ai đó còn mơ hồ trong thế kỉ 20 còn mơ về cái đảng lao động .của tiền thân cộng sản ,họ vẫn còn vướng víu hào quang cũ ,còn hy vọng ngày huy hoàng của 50-60 năm trước đả làm khốn cùng đau đớn khóc hận tang thương cho hàng vạn gia đình với cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm .CHỈ CÓ ĐA ĐẢNG BẨU CỬ CÔNG KHAI CÔNG BẰNG CÓ GIÁM SÁT QUỐC TẾ ,THÌ NƯỚC VN MỚI THOÁT KHỎI MỘT ÁCH CẢ NGÀN TRÒNG NHƯ HIỆN NAY ,hãy chuận bị cho những ngày sắp đến ,thuế xăng điện nước giá đất ,bảo hiểm đang thi nhau cán đích vô địch của lạm phát khi hàng chục máy in tiền in hết công suất ,các bạn đả thấy 1 venezuela bây giờ chuẩn bị sẻ thấy ngay tại VN ,nhưng không sao .nhà máy bia vẫn còn ,bolero vẩn vang lên xập xình khắp hang cùng ngõ hẹp ,chân dài vẫn đầy ấp trong các quán cafe vủ trường khách sạn ,các khu du lịch vẩn đầy ấp tiếng hân hoan rộn rã cho dù giặc đả vào tận nhà không còn đứng trước ngõ , lần nầy không phải ngàn năm mà là vỉnh viển biến mất ,có lẻ 10 năm sau khi hỏi về VN hãy đến các nhà bảo tàng lưu trữ để biết ngày xửa ngày xưa có 1 dân tộc là VN đả ở kinh tuyến ,vỉ tuyến nhưng nay nó đả là thần sa ,chu sa cát sa của trung quốc .thật tài tình và sáng suốt " TẤT CẢ ĐẢ CÓ ĐẢNG LO " VÂNG ĐẢNG LO TẤT CẢ ,3 triêu quân đội công an dân phòng và 2 triệu quân dự bị với vủ khí khí tài được cho là tối tân nhất ,với 500 vị tướng công an và 500 vị tướng quân đội vâng ! thật anh hùng ,khi xưa cha ông ta chỉ có tầm vong vạt nhọn cọc gổ mà đánh tan 3 lấn quân xâm lược nhà nguyên mông còn bây giờ !!!!!! cứ ăn thật no vào

    • Có lẽ ĐCS đã thành công trong việc tạo ra một thế hệ con người nhưng chỉ biết chìm đắm trong dục vọng tầm thường, không cần quan tâm đến vận mệnh của dân tộc thịnh suy thế nào! Tất cả đều phó thác cho những kẻ lưu manh đang đưa đất nước ngày càng tụt hậu. có nguy cơ bị ngoaijn bang xâm lược!

  3. Đúng, tác giả có lý do để bi quan, nhưng không phải không có những hạt ngọc sáng trong giới trẻ phần đông nhí nhăng nhí nhố hiện nay . Những hạt ngọc sáng lòa là những người trong nhóm của Hoàng Thị Nhật Lệ . Họ kế thừa và phát triển truyền thống cách mạng bắt đầu thế hệ trí thức đứng lên cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim để trao cho Đảng Cộng Sản của Bác Hồ . Họ là thế hệ kế thừa trực tiếp của những đảng viên hoạt động nội thành & những anh hùng biệt động thành Sài gòn .

    Đúng, Việt Nam cần có nhiều hơn nữa những con người sống có lý tưởng cách mạng như vậy . Không dễ nhưng không phải không làm được . Vấn đề là người lớn phải đi đầu & làm gương bằng cách kiên định & nêu cao lý tưởng Cộng Sản, lý tưởng cách mạng của mình như đã từng ngày xưa . Khốn nỗi hành động & lời nói của họ bây giờ cho thấy 1 thái độ ít thì thụ động, nhiều thì đi ngược lại lý tưởng, dẫn đến sự mất phương hướng, và cùng với nó là nhiệt thành cách mạng đáng lẽ phải có của giới trẻ .

    Về chuyện ngư dân bị Trung Quốc phân biệt đối xử, chúng ta cần đề xuất & ủng hộ việc sáp nhập của 2 đảng Cộng Sản . Lúc đó ngư dân sẽ được hưởng quy chế công dân xã hội chủ nghĩa toàn phần, sẽ được sự bảo vệ của bộ đội Cụ Mao ta đó chính là Cụ Hồ như mọi công dân Trung Quốc khác . Bây giờ mới là công dân xã hội chủ nghĩa dự thính nên được phân biệt đối xử là đúng . Không phải phân chia giai cấp, mà là đang trong quá trình chọn lọc, từ kỹ thuật gọi là thời kỳ quá độ .

Leave a Reply to Đặng Phước Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây